Phỏng vấn sau khi vô địch LCK, Faker đã khóc khi nhắc tới những đồng đội cũ, HLV kkOma thì chuẩn bị kết hôn

 Faker như vỡ òa trong cảm xúc sau khi giành được chiến thắng trước GRF, lên ngôi vô địch LCK thêm một lần nữa cùng SKT T1:

 Sau chiến thắng 3-0 trước GRF, toàn thể đội hình SKT đã có cuộc phỏng vấn ngay tại nhà thi đấu trước hàng nghìn fan hâm mộ:

hgnbhnb Phỏng vấn sau khi vô địch LCK, Faker đã khóc khi nhắc tới những đồng đội cũ, HLV kkOma thì chuẩn bị kết hôn 1

Faker, bạn –

[đám đông hò reo]

Faker, sự hiện diện của những fan tuyệt vời luôn đi kèm cái tên của bạn. Bạn có quen với phản ứng nhiệt tình của fan khi mình thành công chưa?

Faker: Dĩ nhiên là tôi chưa, nhưng cũng được một thời gian rồi kể từ khi tôi lọt vào trận chung kết, vậy nên điều này vẫn thật mới lạ.

Bạn hẳn phải thấy rất tuyệt.

Faker: Tôi chắc chắc đang rất vui.

Bạn đã có quãng thời gian vất vả, và bạn đã thấy rất nhiều đồng đội đến và đi, nhưng bạn cuối cùng vẫn trở lại trên đỉnh LCK. Bạn cảm thấy thế nào khi thắng với đội hình này?

Faker: Đội hình hiện tại của chúng tôi chưa có nhiều thời gian để chơi cùng nhau và xây dựng những thứ khác, nhưng mỗi người chúng tôi đều rất tài năng và vui vẻ khi ở bên nhau. Tôi nghĩ tài năng cá nhân và tình bạn đã giúp chúng tôi thắng ngày hôm nay.

Tôi có nhận ra những đồng đội cũ đã tới cổ vũ tôi hôm nay. Chúng tôi đã không thể thắng với đội hình đó, nhưng chúng tôi đã không thể nối liền những nét đứt. Chúng tôi đã có những nhân tài, chỉ khi…

[Faker rơi nước mắt]

hgnbhnb Phỏng vấn sau khi vô địch LCK, Faker đã khóc khi nhắc tới những đồng đội cũ, HLV kkOma thì chuẩn bị kết hôn 2

Tôi đã thấy Bang, còn ai tới hôm nay nữa?

[Fan hét lên, “Easyhoon!”]

Không phải Lee “Easyhoon” Ji-hoon, quản lý của Gen.G chứ?

Faker: Tôi đã nói chuyện với Huni và Blank. Easyhoon và Bang không nán lại để nói lời chào…

Bạn đã hứa trước đó rằng sẽ thắng MSI nếu thắng giải LCK Mùa Xuân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không thắng được MSI?

Faker: Tôi sẽ thắng CKTG.

hgnbhnb Phỏng vấn sau khi vô địch LCK, Faker đã khóc khi nhắc tới những đồng đội cũ, HLV kkOma thì chuẩn bị kết hôn 3

Nếu bạn thắng cả MSI và CKTG thì sao? Bạn có làm gì đặc biệt cho fan của mình không?

[fan hét lên, “Cải Xanh!”] [mọi người cười]

Faker: Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói trước, nhưng tôi sẽ chuẩn bị màn ăn mừng đặc biệt nếu thắng cả MSI và CKTG.

Nếu thắng MSI thôi thì bạn hãy làm luôn cũng được.

Faker: Tôi có nên không?

Rất nhiều team mạnh sẽ xuất hiện tại MSI. Bạn có muốn đối mặt với ai không?

Faker: Tôi có cảm tình đối với những game thủ đã có mặt ở đó từ lâu. Vậy nên chắc tôi sẽ thích nếu Doublelift có thể tới MSI. Nhưng một lần nữa, tôi tự tin mình có thể đánh bại bất cứ người chơi nào ở phía đối thủ nên tôi cũng không bận tâm lắm.

Cuộc phỏng vấn trước đó với các thành viên còn lại của SKT

kkOma, anh đã thắng LCK mấy lần với tư cách là HLV trưởng rồi?

kkOma: Đây là lần đầu của tôi.

(đám đông vỗ tay)

hgnbhnb Phỏng vấn sau khi vô địch LCK, Faker đã khóc khi nhắc tới những đồng đội cũ, HLV kkOma thì chuẩn bị kết hôn 4

Giờ anh cảm thấy thế nào?

kkOma: Chân tôi đang run lập cập. Tôi muốn cảm ơn những người chơi và HLV. Tất cả những gì tôi làm là ngồi trong phòng chờ, ăn mừng sau mỗi pha chơi tốt. Tôi muốn cảm ơn SK Telecom đã giúp chúng tôi để chúng tôi có thể ở phong độ cao nhất.

[đứng hình mất 5 giây]

Tôi đã làm việc rất nheièu để có thể đứng ở đây, để đứng trên chiến thắng và cảm ơn mọi người.

kkOma, bao giờ anh sẽ kết hôn vậy?

kkOma: Tôi đã có nhẫn đôi rồi. Tôi đang nghĩ tới việc sẽ đeo nó sau CKTG.

Mata, bạn có thể đang mặc đồng phục khác, nhưng dù sao đi nữa bạn cũng đã thắng 2 mùa giải liên tiếp. Bạn thấy thế nào?

Mata: Tôi không nghĩ ra lời nào để diễn tả. Tôi chỉ muốn nói lời cám ơn. Cám ơn.

Đôi lúc, ADC có vẻ rất khó để chơi ở bên. Teddy hôm nay thế nào?

Mata: Đại Tướng Teddy đã đưa chúng tôi tới chiến thắng như mọi khi. Thành thực mà nói, tôi đã không thi đấu ở phong độ cao nhất hôm nay, nhưng đồng đội tôi rất sắc bén và đã gánh tôi.

Bạn nghĩ hôm nay mình chơi không tốt?

Mata: Tôi rất thành thực khi nhìn lại những màn thi đấu của mình. Nếu hôm nay không phải chung kết của playoffs và là một trận đấu bình thường, tôi nghĩ mình đã bị mắng rồi.

Khan, bạn đã tiếp tục nhận những chiếc cúp ở Jamsil! Bạn cảm thấy thế nào?

Khan: Tôi nghĩ mình sẽ rơi nước mắt khi thắng, nhưng nước mắt không xuất hiện. Tôi sẽ giữ nước mắt của mình cho chiến thắng lớn hơn.

Ý bạn là gì về chiến thắng lớn hơn?

Khan: Chà, chúng tôi vừa thắng giải mùa xuân, vậy nên tôi nghĩ chúng tôi còn giải đấu MSI và CKTG.

Nhưng này, các bạn chưa đủ điều kiện tham dự MSI mà!

Khan: Tôi biết… tôi mới chỉ nói còn giải CKTG thôi mà. [cười]

Trong game 3, bạn đã có vài pha thi đấu tuyệt vời với Riven, nhưng bạn bỏ cuộc trong một pha solo kill với Sword, một người bạn khá thân. Bạn muốn nói gì về việc đó không?

Khan: Phải, tôi đã bỏ cuộc trong pha solo kill đó, nhưng chúng tôi đã thắng game đó.

Bạn có giải pháp nào cho tương lai chưa? Team SKT T1 này có thể đi xa tới đâu?

Khan: Tôi nghĩ vẫn còn nhiều trận để thi đấu, vậy nên còn quá sớm để nói. Tuy nheien, tôi hứa với fan chúng tôi sẽ cố hết sức để đáp lại niềm tin của fan bằng kết quả tốt. Tôi không thể cám ơn fan đủ cho việc đã luôn luôn cổ vũ chúng tôi.

hgnbhnb Phỏng vấn sau khi vô địch LCK, Faker đã khóc khi nhắc tới những đồng đội cũ, HLV kkOma thì chuẩn bị kết hôn 5

Teddy, bạn thấy thế nào?

Teddy: Tôi không nghĩ chúng tôi lại thắng 3-0, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì chúng tôi thắng một cách hủy diệt. Tôi đã sững sờ khi nghe fan cổ vũ lúc bước vào phòng chờ. Tôi nghĩ fan đã cho tôi sức mạnh để chơi một cách tự tin ở sân khấu lớn như vậy.

Fan cổ vũ cho bạn đang ở ngay phía trước. Bạn có thể nhờ họ tạo ra vài tiếng cổ vũ không?

Teddy: Fan, hãy làm ồn giúp tôi nào!

[đám đông hò reo, Caster Jun chờ đám đông]

Tôi nghĩ đây là lý do bạn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Thấy việc này, cảm thấy năng lượng tràn đầy. Bạn có bất cứ ai muốn gửi lời sau chiến thắng không?

Teddy: Tôi rất thân với Lehends, vậy nên tôi muốn nói cậu ấy đã chơi rất tốt hôm nay và đó là một trận đấu hay.

Và giờ, Clid, MVP của game 1. Trận chung kết LCK đầu tiên của bạn thế nào?

Clid: Thực sự, đây đúng là trận chung kết đầu tiên, và tôi cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã thắng 3-0.

Trên thang điểm 100, bạn chấm cho mình bao nhiều điểm với vai trò là người đi rừng của SKT T1?

Clid: Tôi nghĩ mình đã làm nhiều điều hơn vai trò của một người.

Vậy có nghĩa là có ai đó đã làm ít điều hơn vai trò của một người?

Clid: [nghĩ ngợi vài giây] Tôi nghĩ mọi người đã làm tròn vai của mình… nhưng nếu tôi phải chọn 1, tôi nghĩ sẽ là Khan vì anh ấy “trash talk” trước trận nhưng kết thúc bằng việc bị solo kill. Thật không may.

Bạn đã thành công ở LPL và giờ là cả LCK. Quyết định cho tương lai của bạn là gì?

Clid: Chúng tôi đã thi đấu tốt hôm nay, nhưng chúng tôi vẫn còn sự kiện quốc tế là MSI ở phía trước. Chúng tôi sẽ đảm bảo mình có thể thi đấu tốt ở đó.

Zefa, bạn cảm thấy thế nào?

Zefa: Đây là chiến thắng đầu tiên của tôi, vậy nên tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn về nhà ăn rồi ngủ sớm vì tôi chưa nghĩ trái tim mình đã chịu thừa nhận sự thật là chúng tôi đã thắng.