Sylas - kẻ báo thù Demacia có khả năng vô hiệu hóa kẻ địch và ăn cắp chiêu cuối?

Dựa vào những dự kiện mà Riot Games thả thính, có vẻ Sylas sẽ là một thế lực mới khi có thể "cân" cả Demacia - điều mà cả đế chế Noxus vẫn không thể biến thành sự thật.

Khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Tắc Kè Neeko, ngay sau đó chưa lâu Riot Games lại tiếp tục nhá hàng vị tướng thứ 143 trên top có những dị năng giúp hắn "cân" cả Demacia một cách không mấy khó khăn. Chính vì sự xuất hiện bất ngờ cũng như sức mạnh khủng khiếp này mà Sylas đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng thế giới một cách mãnh liệt. Bên cạnh đó không thiếu những lời đồn đoán già non:

Đây chính là Sylas từ truyện Trái Tim Demacia được tung ra cuối tuần trước?

- Nhiều game thủ cho rằng đây chính là vị tướng bị ép buộc tung kĩ năng, tuy nhiên khi nhìn Lux bị trói cả 2 tay thì tung chiêu kiểu gì?

- Thế mới nói đây chính là Sylas, vì trong truyện hắn ta có khả năng hấp thụ năng lượng và tung lại ra xung quanh.

- Không biết cơ chế của chiêu "copy - paste" này thế nào nhỉ, liệu nó có thể gây sát thương lên trụ như pha chiêu cuối fake của Lux không?

- Khả năng vẫn trói chân, không cho đối phương ra đòn và có được chiêu cuối chăng?

4 bức ảnh này lại làm tôi nhớ tới màn nhá hàng của Jhin, nổi hết cả da gà.

- Sau những bức ảnh nhá hàng về Jhin, tôi đã học ra một điều đó là bộ kĩ năng của tướng sẽ thú vị và khó đoán hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ đó.

- Mùa trước là Zoe copy phép bổ trợ với mấy cái đồ kích hoạt, thì giờ mọi chuyện lại củ chuối hơn khi có hẳn một gã chuyên ăn trộm chiêu cuối như Cái Bang?

- Ơ thế không hiểu copy mấy tướng như Jayce, Nidalee, Elise hay Udyr kiểu gì nhỉ, chẳng nhẽ lại có thể hóa phượng dọn lính thì bá quá.

Dù đây là một Pháp Sư thì có vẻ như hắn sẽ đi Đường Trên vì vừa có Neeko Đường Giữa rồi mà

- Xiềng xích thì thể nào chả có trói hoặc thậm chí là cả hất tung.

- Chỉ thương dòng dõi bạc mệnh của nhà Jarvan thôi, người thì bị Sion giết, kẻ thì bị tướng mới cho banh xác. Cơ mà còn ông Jarvan II vẫn chưa thấy nhắc đến bao giờ nhỉ.