2 người đàn ông đào được “hũ vàng” trị giá hơn 140 tỷ đồng, 4 năm sau bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ

Vì có hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị văn hóa quốc gia, 4 người Anh đã bị cảnh sát bắt giữ.

Năm 2015, hai người dò kim loại nghiệp dư George Powell và Layton Davis đã phát hiện một kho báu cổ khổng lồ tại một trang trại ở Hereford, Anh. Kho báu gồm 300 đồng tiền vàng có niên đại từ thế kỷ 9–10, một mặt dây chuyền sapphire nạm vàng, một chiếc nhẫn và vòng tay vàng chạm khắc hình đầu rồng, ước tính trị giá 120 triệu bảng Anh (hơn 4.150 tỷ đồng)

Thay vì báo cho chủ đất hoặc cơ quan chức năng, Powell và Davis bí mật bán lại các hiện vật này cho hai nhà buôn đồ cổ là Simon Wicks và Paul Wells. Hành vi này bị phát hiện 4 năm sau đó và cả 4 người đã bị truy tố. 

Ba trong số họ bị bỏ tù cho các tội danh gồm trộm cắp, âm mưu che giấu và chuyển đổi tài sản phạm tội. Powell và Davis lần lượt nhận mức án 10 và 8 năm tù. Wicks bị kết án 5 năm tù, trong khi bản án dành cho Paul Wells vẫn chưa được công bố tại thời điểm đó.

Khi cảnh sát tiến hành bắt giữ, chỉ còn 31 trong số 300 đồng tiền vàng được thu hồi, phần còn lại đã biến mất khỏi thị trường. Ngoài ra, điện thoại của Davis còn chứa hình ảnh hang động và nhiều bằng chứng cho thấy các hoạt động khai quật khác chưa được công bố. Cảnh sát Anh hiện kêu gọi cộng đồng săn kho báu và các nhà sưu tập hợp tác để truy tìm phần kho báu thất lạc.

2 người đàn ông đào được “hũ vàng” trị giá hơn 140 tỷ đồng, 4 năm sau bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ- Ảnh 1.

Ảnh: Storm.mg

Theo Gareth Williams – chuyên gia về tiền xu trung cổ tại Bảo tàng Anh, các đồng tiền phát hiện có chân dung và dòng chữ của hai vị vua: Alfred Đại đế của Wessex và Ceolwulf II của Mercia. Điều này làm dấy lên giả thuyết mới về mối quan hệ giữa hai vương quốc vào thế kỷ 9. Phát hiện này có thể làm thay đổi nhận thức hiện nay về cấu trúc chính trị thời kỳ cận La Mã.

Trong phiên tòa, thẩm phán đã khiển trách hai người đàn ông vì chiếm đoạt tài sản có giá trị văn hóa quốc gia. “Kho báu này thuộc về đất nước. Nó cần được công chúng chiêm ngưỡng và nghiên cứu, thay vì bị cất giấu để phục vụ lợi ích cá nhân,” thẩm phán nhấn mạnh.

Nếu Powell và Davis tuân thủ đúng quy trình pháp lý, họ có thể đã được nhận phần thưởng chính thức lên tới 1,5 triệu bảng Anh (hơn 51 tỷ đồng) mỗi người. Theo Đạo luật Kho báu năm 1996 của Anh, người phát hiện ra cổ vật có giá trị, nếu báo cáo trong vòng 14 ngày, sẽ được chia phần thưởng dựa trên giá trị thị trường do giới chuyên môn thẩm định. Người sở hữu đất cũng được chia phần thưởng.

Việc không tuân thủ quy định có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự, bởi nhiều cổ vật không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa khảo cổ học to lớn, thậm chí góp phần phát triển du lịch tại địa phương nơi phát hiện kho báu.

Hơn 250 đồng tiền vàng hiện vẫn chưa được thu hồi. Theo nhà khảo cổ Tim Hoverd tại Hereford, đây là một tổn thất nghiêm trọng. 

“Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác niên đại, mối liên kết giữa kho báu này với các di chỉ khác hay thông tin lịch sử có thể rút ra từ đó,” ông nói.

Vụ việc không chỉ là câu chuyện về hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là minh chứng cho việc một phát hiện khảo cổ có thể làm sáng tỏ những bí ẩn trong quá khứ  – nếu được xử lý đúng cách. Trong trường hợp này, sự im lặng và trục lợi đã đánh mất cơ hội đó.

(Theo Storm.mg)