Ái nữ có cuộc sống sang chảnh ở biệt thự, đi dạo bằng trực thăng, yêu cầu tuyển chồng: Phải có ít nhất 2 triệu tỷ đồng

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống đáng mơ ước đi dạo "chơi chơi" bằng trực thăng, ăn "sương sương" cả vài chục triệu đồng một bữa nhưng ái nữ này lại có phát ngôn khiến người ta choáng váng. 


Cuộc sống hào nhoáng, mọi nhất cử nhật động của những cậu ấm cô chiêu luôn là thứ làm cư dân mạng tò mò mãi không thôi. Mới đây, xuất hiện trong một chương trình Nhật Bản chia sẻ về thân thế, cuộc sống của bản thân, ái nữ nhà ông Nicholas Timothy James Colfer - Chủ tịch Tập đoàn Tai Ping Carpets International Ltd. đã gây thu hút lớn từ cộng đồng mạng không chỉ bởi gia thế mà còn là những phát ngôn gây sốc.

Lên tiếng trách móc "vì Đà Nẵng mà không đi du lịch được", vị khách khiến cư dân mạng phẫn nộ

Có xuất thân trâm anh thế phiệt lại sở hữu nhan sắc "vạn người mê" cô nàng ái nữ Julia Colfer, 23 tuổi nhà đại gia có một cuộc sống nhung lụa được ví von như thể sinh ra đã ở vạch đích. Mẹ của cô là một nhà thiết kế thời trang tại Nhật Bản, còn bố là ông Nicholas Timothy James Colfer, 60 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Tai Ping Carpets International Ltd., thành viên hội đồng quản trị của Hongkong & Shanghai Hotels Ltd. và Sir Elly Kadoorie & Sons Ltd. Ông James hiện khá nổi danh trong giới kiến trúc, thiết kế và bất động sản.

Julia đang sở hữu một biệt thự cao cấp ở Hồng Kông. Ngôi nhà rộng gàn 500m2 được thiết kế theo phong cách châu Âu, cuối tuần gia đình hoặc bạn bè của cô thương tổ chức tiệc trong sân nhà. Cô từng sang Anh du học và đến trường bằng chuyên cơ riêng. Julia cũng từng tốt nghiệp Nhạc viện Tokyo, Nhật Bản.

Tranh cãi việc chàng trai chơi bài "chuồn" khi crush rủ thêm bạn đến "ăn chùa" trong buổi hẹn hò: Xử lý tinh tế hay làm nhục mặt đàn ông

Không chỉ có nhà ở Hồng Kông Julia còn có một căn biệt thự khác ở Tokyo để tiện cho việc học tập. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải động chân tay làm bất cứ việc gì ngay cả việc rửa chân cũng có người giúp. Cô từng mạnh tay chi 30.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng) cho một bữa trưa khách sạn 5 sao Peninsula ở Hồng Kông.

Thế nhưng việc đó vẫn chưa là gì so với việc Julia đi dạo bằng trực thăng để giải khuây, mỗi chuyến đi như vậy tiêu tốn khoảng 18.000 nhân dân tệ (gần 60 triệu đồng). Tất nhiên chuyện mua sắm đối với cô là vô kể.

Việc gặp gỡ với các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh với cô là chuyện như cơm bữa như giám đốc công ty khách sạn Ritz-Carlton hay khách sạn Marriott, chủ tịch châu Á của hãng trang sức Graff...

Tại chương trình chia sẻ về bản thân ở Nhật Bản cô từng nói: "Điều đáng sợ nhất là tôi nghĩ mình sẽ độc thân mãi mãi".

Thế nhưng để được lọt vào mắt xanh của người đẹp các anh chàng sở hữu ít nhất 9 nghìn tỷ yên Nhật (gần 2 triệu tỷ đồng), ngoài ra phải đẹp trai, phong độ và hào phóng. Đó là những yêu cầu ban đầu của cô, phát ngôn này cũng khiến dân tình khá choáng váng.

Sau những chia sẻ của Julia nhiều người gật gù cho rằng cô nàng có xuất thân như thế thì việc "chọn chồng" dương nhiên cũng phải tìm người xứng đôi vừa lứa. Bên cạnh đó thì cũng có người lại phản đối, họ nói đây là suy nghĩ thái quá và thực dụng.

"Cành vàng lá ngọc thì yêu cầu tìm bạn trai cũng phải xứng tầm là đúng rồi"

"Ai được tiêu nhiều tiền đâu mà biết ám ảnh thế nào, kén thế này thì mút chỉ mới có người ưng ý".

Vô tình đọc tin nhắn của bạn trai, cô nàng sững sờ phát hiện anh có "sugar mama" và lời trần tình phi lý của kẻ thứ 3