Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi cặm cụi may khẩu trang hỗ trợ chống dịch COVID-19, nhiều người trẻ nhìn tự thấy xấu hổ!

Những hình ảnh này đang được lan truyền một cách chóng mặt, sự hi sinh thầm lặng của những người phụ nữ Việt Nam luôn thiêng liêng hơn cả.

Những ngày tháng qua, Việt Nam của chúng ta đã sống trong những ngày lịch sử khi cả nước phải chiến đấu với dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc chống lại dịch bệnh này không phải riêng ai mà là của cả dân tộc. Ai cũng phải có trách nhiệm, dù là hành động nhỏ cũng nên làm và làm hết sức có thể.

Hình ảnh của bà Mẹ quốc dân đang nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Dân mạng thích thú hình ảnh chàng trai Tây cầm tấm biển giữa phố cổ vũ tinh thần người dân Việt: “Tất cả sẽ ổn thôi”!

Mới đây, hình ảnh của bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt - 95 tuổi đã gây bão khắp các trang mạng xã hội. Mặc dù tuổi đã già, mắt đã mờ, tay đã run nhưng cụ vẫn cặm cụi ngồi may từng chiếc khẩu trang để hỗ trợ chống dịch bệnh. Có lẽ nhìn thấy hình ảnh này ai cũng phải cay cay sống mũi vì sự hi sinh thầm lặng của cụ.

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng

Năm nay cụ đã 95 tuổi, đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng trong tư tưởng của cụ chưa bao giờ ngừng cố gắng, chưa bao giờ dừng lại vì dân tộc. Trước đây, khi đất nước chưa hoà bình, cụ đã gắng hết mình vì sự tự do và nền độc lập. Giờ lại đến một cuộc chiến mới và cụ vẫn ở đó vẫn làm hành động khiến triệu người cảm phục.

Những chiếc khẩu trang sẵn sàng phục vụ nhân dân

Ngay sau hình ảnh của cụ được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người đã dành lời cảm ơn đến cụ, nhiều người thể hiện sự cảm phục và tư tưởng cao cả của cụ. Những dòng tâm sự đẫm nước mắt dành cho người Mẹ quốc dân khiến nhiều người suy ngẫm:

"Nước mắt cứ lăn dài trên má chúng tôi khi ngắm nhìn Mẹ lướt đều vòng quay chiếc kim máy khâu cũ kỹ để cho ra đời từng chiếc khẩu trang vải tinh tươm, tươi mới… như lời Mẹ bảo: “Mẹ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng chống dịch Covid, chứ mẹ già rồi không giúp được gì hơn…”.

Mẹ hiền ơi, Mẹ giúp được chúng con, được đất nước mình nhiều lắm. Những chiếc khẩu trang được mẹ lụi cụi, tần tảo đo may bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo vì tuổi tác già nua thật sự làm ấm lòng những người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể đang từng ngày lo toan chống dịch. Chưa kể nhiều vết sẹo chiến tranh của kẻ thù trong lao tù Côn Đảo thời kháng chiến cứu nước vẫn còn chưa lành theo năm tháng… mà vẫn không làm Mẹ nề hà, vẫn ngồi vững vàng bên chiếc máy khâu với vòng quay đường kim đều đặn...". 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít bạn trẻ tự cảm thấy xấu hổ khi bản thân vẫn chưa làm được gì cho đất nước. Không biết rằng cuộc chiến đấu dịch bệnh này đến bao giờ mới kết thúc nhưng mong rằng đất nước của chúng ta sẽ còn nhiều hơn nữa những người có tấm lòng hi sinh như cụ Ngô Thị Quýt. Mong rằng cụ sẽ luôn khoẻ mạnh và truyền lửa cho nhiều bạn trẻ về tình yêu dân tộc và hết lòng vì đồng bào.

Rớt nước mắt hình ảnh bác tài xế nằm gục trên vô lăng khi chở người từ sân bay về khu cách ly: Ai cũng mệt lắm rồi!