Bị "ném đá" vì làm clip hào hứng đón bão Noru vào Đà Nẵng, gái xinh lên tiếng xin lỗi: "Mình không xem bão là trò đùa!"

Đăng clip về bão Noru tại Đà Nẵng, cô gái gây nên luồng ý kiến trái chiều. 

Những thông tin về bão Noru và thiệt hại sau bão hiện vẫn liên tục được update trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngay cả các bạn trẻ đang ở tâm bão cũng quyết định làm clip chia sẻ về thực trạng hiện tại. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin nhận được sự thương cảm, đồng hành bỗng xuất hiện một clip gây khá nhiều tranh cãi. Đoạn clip được đăng bởi một TikToker có tên B.T.B (tên thật là Vũ Khánh Hà, sống ở Hà Nội) chia sẻ việc đi du lịch nhưng bị mắc kẹt do bão với những lời lẽ không phù hợp như: "Lần đầu tiên mình được đón bão cùng với Đà Nẵng, cảm giác hồi hộp ghê". Sau 17 tiếng kể từ lúc đăng tải, đoạn clip đã có 5,5 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận nhắc nhở, góp ý.

Theo đó, nhiều người cho rằng, người miền Trung đang rất khổ, phải gồng mình chống bão nên việc đăng clip với tâm lý phấn khích vui vẻ đợi bão là điều không nên. 

Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Khánh Hà đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và gửi lời xin lỗi: "Đây chỉ là trải nghiệm bất đắc dĩ, đoàn mình đi du lịch vào tâm bão nên phải ở lại thêm 1 ngày nữa. Nếu video của mình làm ai không vui thì cho mình xin lỗi nhé!".

Bên cạnh đó, Khánh Hà cũng giải thích thêm: "Có lẽ cách dùng từ ngữ của mình làm nhiều người nhạy cảm nghĩ theo chiều hướng khác. Bản thân mình cũng nhận thấy những thiếu sót và sẽ tiếp thu góp ý của mọi người, rút kinh nghiệm cho những lần sau".

"Mình nghĩ trước vấn đề nhạy cảm vẫn luôn có những ý kiến trái chiều, mình đã đưa lên thì sẽ phải chấp nhận điều này. Bản thân mình cũng luôn trong trạng thái chấp nhận và đón nhận những điều gì phải đến vì mình hay bất cứ ai cũng không thay đổi được gì cả, kể cả làm cho bão nhẹ đi hay chệch hướng. Thế nên quan điểm cá nhân của mình là thoải mái đón nhận và mạnh mẽ vượt qua thôi" - Khánh Hà bày tỏ.

Ngoài ra hot TikToker cũng cập nhật tình hình của bản thân và mọi người trong đoàn. Cô cho biết việc bị kẹt lại khiến công việc cũng như kế hoạch của mọi người ảnh hưởng khá nhiều: "Theo lịch trình, bọn mình sẽ đi chơi hết hôm nay (ngày 28/9). Sau khi biết tin bão lớn, đoàn đã xin đổi vé máy bay để về vào sáng hôm qua (ngày 27/9) nhưng không được vì cũng có nhiều đoàn đổi, ai cũng muốn về với gia đình".

"Đêm qua (27/9) gia đình mình đã khá lo lắng và gọi suốt còn mình và mọi người ở đây cũng mất ngủ vì bão, không ai vui vẻ cả. Mọi người luôn ở trong tình trạng sẵn sàng sơ tán nếu cửa kính vỡ. Lúc 3h36p sáng, mưa bão làm hệ thống bị hỏng, gây báo cháy giả làm mọi người ở khách sạn phải cuống cuồng di chuyển nữa nhưng may mà không sao.

Vì vậy nếu bảo mình thích bão hay xem như trò đùa quả thực không đúng. Bão là thiên tai, nhìn thiên tai như vậy ai lại thích cho được?" - cô nàng nói thêm.

Khánh Hà cho biết sáng 28/9, bão đã giảm cấp độ, gió và mưa đã ngớt nhưng mọi người vẫn ở trong khách sạn để đảm bảo an toàn.