Biến cả khu cách ly thành sàn diễn, Minh Tú khiến fan "ngây ngất" với trình sống ảo vi diệu

Trại cách ly tưởng chừng ngột ngạt, gò bó bỗng "nên thơ" lạ kì dưới tài biến hóa của cô nàng siêu mẫu

Sốc nặng trước hình ảnh trên sóng của Thiều Bảo Trâm: vóc dáng thì mũm mĩm, thời trang thì già nua như bà thím

Sau nhiều tháng mắc kẹt tại Bali, Minh Tú cuối cùng cũng có được cơ hội về nước và hiện đang cách ly tại Trà Vinh. Trong suốt quá trình cách ly, người đẹp đã rất chăm chỉ cập nhật tình hình qua những màn sống ảo "lầy lội" khiến cư dân mạng "rần rần" like trước năng lượng tích cực, lạc quan của nàng siêu mẫu.

Mới đây nhất, Minh Tú lại thể hiện trình sống ảo thượng thừa khi cho đăng tải loạt ảnh mới nhất trong trại cách ly. Khả năng tạo dáng lẫn cách biến hóa đa dạng trong mỗi bức hình khiến cho dân mạng còn đùa rằng ở đâu cũng là sàn diễn của siêu mẫu. Đúng là không ngoa khi cô nàng có thể cân đẹp mọi khung cảnh từ hành lang cho đến... chậu giặt đồ chỉ đúng bằng thần thái hút hồn của một người mẫu chuyên nghiệp.

Trong bộ hình mới nhất, Minh Tú có chia sẻ bằng caption khá hài hước:

"Hi mọi người - Gương mặt trang bìa tuần này của tạp chí “ The Kacklie" "
"Ps:khu này là trước cửa phòng của “ Nghiệp Khôn Cung “ .Em đã canh lúc không có ai, em có đeo khẩu trang , ra tới đó em tháo khẩu trang chụp. Chụp xong trước khi vô phòng em được các bạn cùng phòng xịt khử trùng. Em cũng tự giác rửa tay, vệ sinh cẩn thận trước khi vào phòng rồi nên mọi người có thể an tâm nha." - 
Khá khen cho tinh thần sống ảo không quên trách nhiệm của nàng siêu mẫu.

"Hướng dẫn phơi đồ sao cho cốt cách" bởi siêu mẫu "Thúy Liễu" 

Diện váy 2 dây "sống ảo": Khen còn chưa xong, Hòa Minzy đã bị fan soi ngay lỗi "kém duyên"

Đẳng cấp "Không có gì ngoài tiền" của phu nhân CEO tương lai: Rất ít khi mua đồ hiệu, nhưng đã mua thì phải tậu cả lố

Giặt đồ cũng phải lên đồ thật đẹp nha

Không quên thả dáng cực "chill" tại view hoàng hôn đẹp ngất ngây trong "Nghiệp Khôn Cung"

Siêu mẫu sành điệu nhất Vbiz xin gọi tên Minh Tú: Đi cách ly phải mặc đồ da báo, đeo kính râm "sống ảo" mới chịu