Biển Chết đang "chết" dần

Tác động của biến đổi khí hậu và những hoạt động khai thác quá mức của con người đang khiến Biển Chết đang "chết" dần.

Câu hỏi đặt ra là bao lâu nữa thì Biển Chết - kỳ quan đã tồn tại hàng triệu năm - sẽ hoàn toàn biến mất nếu không có sự chung tay giải cứu.

Biển Chết - còn được gọi là biển muối - với diện tích hơn 1.000 km2, nằm trên biên giới giữa Bờ Tây Israel và Jordan. Dù có chữ "biển" trong tên gọi nhưng đây thực chất là một hồ nước có độ mặn rất cao - gấp khoảng 9 lần so với nước biển thông thường, khiến hầu hết động thực vật không thể sinh tồn.

Đây cũng là một trong những điểm thấp nhất trên bề mặt Trái đất, thấp hơn 417,5 mét so với mực nước biển.

Nước trong Biển Chết giờ đang ngày càng cạn đi, những khu vực từng ngập nước hiện rơi vào tình trạng trơ đáy. Ước tính, mực nước tại Biển Chết đang giảm gần 1,2 mét mỗi năm.

Theo một báo cáo dựa trên 10 năm nghiên cứu và thu thập dữ liệu của Bộ Bảo vệ Môi trường Israel, sự sụt giảm trên bắt nguồn từ tốc độ bay hơi nhanh hơn do hiện tượng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, cũng như hoạt động của con người như chuyển hướng dòng nước và khai thác mỏ.

Biển Chết đang

Kỹ sư Eshak Alguza của EcoPeace đang tách một cục muối ở nơi từng là đáy Biển Chết (Ảnh: NBC News)

Việc Biển Chết "chết" dần đã được các nhà khoa học cảnh báo trong suốt nhiều năm qua.

Ông Nadav Tal - chuyên gia thủy văn Israel - nói: "Mực nước Biển Chết đã giảm hơn một mét mỗi năm kể từ những năm 1960, khi chúng ta bắt đầu chuyển hướng dòng nước từ Israel, Syria và Jordan. Hậu quả của việc này chính là thảm họa sinh thái mà chúng ta đang chứng kiến. Nhìn quanh đây, ta chỉ thấy một cầu tàu từng đứng ở đây khoảng 40 năm trước. Hãy nhìn vị trí của cầu tàu và mực nước hiện tại. Chúng ta thực sự đang ở trong một khu vực thảm họa".

Cô Yael - khách du lịch Israel - chia sẻ: "Thật khó tin khi chứng kiến sự tàn phá do tình trạng khô cạn này. Đây từng là một cảnh quan tuyệt đẹp".

Xung đột leo thang tại Trung Đông đã khiến các nỗ lực giải quyết thảm họa sinh thái này dường như rơi vào bế tắc. Giải cứu Biển Chết không nằm trong vấn đề ưu tiên của các chính phủ, dù Israel và Jordan từng ký kết một số thỏa thuận về vấn đề này.

Biển Chết sẽ không "chết dần, chết mòn" nữa, mà theo cảnh báo của các nhà khoa học, nó có thể hoàn toàn biến mất vào năm 2050 nếu con người tiếp tục "khoanh tay đứng nhìn".