Bộ ảnh "nói xấu vợ" này có gì đặc biệt mà cánh đàn ông lại tâm đắc đến thế?

Khi không sống chung với mẹ chồng thì các nàng vợ nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của ngôi nhà, ngang nhiên lộng hành, đầy đọa các đức phu quân. Ngang ngược thế này, không kể tội được sao?

Yehuda Adi Devir là một họa sĩ minh họa, họa sĩ truyện tranh kiêm nhà thiết kế nhân vật sống tại Tel-Aviv, Israel. Anh vừa cho ra đời bộ tranh hài hước miêu tả một số tình huống "khó đỡ" nhưng cũng cực kỳ đáng yêu trong đời sống vợ chồng với Maya, một phụ nữ "bá đạo hết cả phần thiên hạ". Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh thú vị dưới đây để thấu hiểu nỗi lòng của các đấng nam nhi nhé.


Em thử chống đẩy mà trên lưng cõng con heo hơn 50 kí lô xem có còn mạnh mẽ được nữa không?


Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò ú à... cảnh sát và tên trộm nữa hả em yêu?


Quân tử phòng thân sao? em là nữ nhi mà? Dùng mặt mạ phòng độc cho chắc em ạ


Đừng sợ anh yêu, nhân danh tình yêu và công lý em sẽ bảo vệ anh


Em nghĩ em đẹp lắm sao? Em chỉ đẹp nhất trong mắt anh thôi


Như thế này thì ai mà đi làm được chứ? Cơ mà cô ấy đáng yêu quá đi mất


Bỏ rơi mình xem tới tận 5 tập phim mà còn bảo "không như anh nghĩ đâu?"... Đàn ông chúng tôi nhiều khi cũng cô đơn và yếu đuối lắm chứ


Cờ đến tay ai thì người đó phất nhé... ai bảo bình thường cứ bắt nạt anh?


Em làm cái gì tới đôi tất của anh thế này? Em còn cười được sao...Đồ tồi


Tuy rất vội nhưng không bỏ sót cái gương nào... khổ quá đi mà


Từ khi có em, anh trở thành công nhân thông tắc cống chuyên nghiệp rồi


Chuyên ra đổ lỗi cho mình.. thực sự là một người vợ tốt

(Ảnh: Yehuda Adi Devir)