Bộ tranh biếm họa đầy ẩn ý về cuộc sống của giới trẻ hiện nay

Anton Gudim - nghệ sĩ người Nga đã tạo ra những bức tranh biếm họa về xã hội khiến người xem phải suy ngẫm.

Thế giới ngày một phát triển nhanh chóng kéo theo đó không chỉ là những lợi ích mà đồng thời còn tạo ra những thói hư tật xấu mới, nhiều mặt trái của xã hội ngày càng được phơi bày.

Anton Gudim - một họa sĩ người Nga, anh được biết đến là một trong những nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng trên thế giới. Các bức tranh biếm họa của anh đều phản ánh được nhiều thực trạng, khía cạnh khác nhau trong xã hội, cho chúng ta thêm nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc sống hiện đại.

Hầu hết con người hiện nay đều rơi vào tình trạng kiệt quệ, mệt mỏi

Xã hội thời nay là vậy đó...

Lãng mạn có ăn được không?

Đừng tưởng mạng xã hội là có bảo mật, chúng ta đang bị chính nó theo dõi và kiểm soát đấy!

Những sản phẩm thông minh chẳng khác gì những chiếc dây thắt cổ giới trẻ

Khi bạn chia sẻ cảm xúc quá nhiều trên mạng xã hội

Ngoài đời với trên Instagram

Khi bạn nghĩ họ giống bạn nhưng thực ra là...

Những thứ bên ngoài thế giới đôi khi chỉ là do bạn tự thêu dệt lên.

Đừng mãi sống ảo khi thực tế bạn chẳng là ai và chẳng có gì cả

Đôi khi người bạn thân của bạn lại chính là một chiếc balo

Công nghệ sẽ làm chúng ta xa rời nhau

Khi người đàn ông phải gồng gánh cả một gia đình phía sau lưng

Ngày xưa muốn đẹp hơn thì người ta sẽ học cách trang điểm. Còn thời đại 4.0 bây giờ thì chỉ cần có photoshop là đủ

Sự rập khuôn, một màu trong xã hội hiện đại

Smartphone thời nay chẳng khác gì một bộ phận không thể tách rời của con người

Khi thế giới ngày một phát triển thì đi theo nó cũng chính là sự suy thoái trầm trọng trong đạo đức con người

Thời nay cái gì cũng phải rách một xíu mới gọi là sành điệu

Thứ ánh sáng xanh đáng sợ mà hầu như ai cũng "dính" phải

Dù sắp chết đến nơi rồi nhưng vẫn phải sống ảo cái đã...

Có những thứ nhìn vào cứ tưởng hoàn hảo, nhưng sự thật đằng sau đó đôi khi lại hết sức phũ phàng

Đôi khi những thứ bất bình thường mới được gọi là bình thường

(Theo Lostbird)