Bộ tranh những giai đoạn trong tình yêu cặp đôi nào cũng trải qua

Bạn và người ấy có từng trải qua những khoảnh khắc đời thường như thế này không

"Tao đã chính thức có gấu rồi nhé!" Anh em chiến hữu nay tạm gác một bên! Cô ấy giờ là duy nhất.

Giờ mới biết, FA dư dả đến mức nào. Bao nhiêu tiền đều để dành làm tình phí hết

"Chị và anh ấy đang giận nhau Ken à, Mày nghĩ chị có nên xin lỗi trước không?"

Thời gian này, cả hai đều mệt mỏi, chẳng thiết tha làm việc hay ăn uống gì, cả ngày nhìn chăm chăm vào điện thoại mà thôi.

Cuối cùng rồi cũng làm lành, người ta thường nói "Những gì của ta, mãi mãi sẽ là của ta, dù có đi một vòng rồi cũng sẽ trở lại nơi bắt đầu".

Có những lúc em bày trò nghịch ngợm, chọc phá anh như thế này này.

Khi hẹn hò đi chơi, người thì đợi, người vẫn miệt mài tân trang nhan sắc. 

Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. cả đời này luôn hy vọng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.

Này con gái, đừng bao giờ cúi đầu trước ai, vương miện rơi xuống bây giờ!

Khoảnh khắc em cảm thấy mình hạnh phúc nhất, luôn nũng nịu, nhỏ bé trong vòng tay anh!

Dạo này em béo lên thì phải anh nhỉ?

...Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Khoảnh khắc em thấy mình vĩ đại và mạnh mẽ nhất, em cũng vô cùng hạnh phúc vì được cùng anh chào đón đứa con đầu lòng 

Bắt đầu những chuỗi ngày vất vả khi gia đình có thêm thành viên mới 

Càng ngày em càng ăn nhiều, vóc dáng thon gọn, mĩ miều ngày xưa đâu rồi....

Sinh thêm bé thứ hai, hạnh phúc viên mãn, hy vọng gia đình ta mãi mãi bình an và hạnh phúc như thế này nhỉ?