Chàng trai mang bạn gái ra làm "trò cười" để bám trend "Chủ tịch giả vờ và cái kết": Đừng bao giờ tỏ ra mình vui tính!

Bị bạn gái nói lời chia tay, chàng trai lên mạng than thở, ai ngờ bị "500 anh em" mắng xơi xơi vì tội bám trend quá đà. 

 

Mạng xã hội hiện đang "chao đảo" trước trào lưu "Chủ tịch giả vờ ... và cái kết". Tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng gần đây, cụm từ này bắt đầu hot trở lại khi ung dung chiếm sóng trọn phần bình luận của các fanpage lớn nhỏ, khiến nhiều bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó là gì. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc được nhiều người hưởng ứng, cụm từ này cũng là nỗi ám ảnh của không ít người khi xuất hiện quá nhiều. Thậm chí, vượt ra khỏi mạng xã hội, trào lưu này còn được nhiều người áp dụng vào những câu nói ngoài đời thực khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. 

Điển hình như chia sẻ của chàng sinh viên dưới đây khi trót mang bạn gái ra để bám trend "Chủ tịch" và cái kết chẳng thể đắng hơn. 


Chàng trai tâm sự lên diễn đàn. 

Cụ thể chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội, chàng trai tâm sự: 

"Suốt ngày đú theo trend “CHỦ TỊCH” và cái kết…

Khoảng 1 tuần vừa rồi, có cái Trend “CHỦ TỊCH VÀ CÁI KẾT, ĐỪNG KHINH THƯỜNG….” đấy đấy mình thấy hay hay nên trong tuần vừa qua suốt ngày trêu người yêu…lúc đầu hình như người yêu mình thấy vui vui nên mình đùa tiếp nhưng sau thì…hình như không ổn.

Đón người yêu, người yêu xuống muộn…Mình mới lườm rồi bảo là

- CHỦ TỊCH giả vờ xuống muộn và cái kết…đừng bao giờ khinh người xuống muộn.

Đưa người yêu đi ăn, mình thích ăn cơm nhưng người yêu lại thích ăn bún, mình đưa người yêu  đi ăn bún rồi bảo là 

- CHỦ TỊCH giả vờ ăn bún và cái kết…đừng bao giờ khinh người ăn bún.

Đi xem phim, mình cũng trêu là

- CHỦ TỊCH giả vờ đi xem phim và cái kết…đừng bao giờ khinh người đi xem phim.

Đi uống nước, mình gọi 1 đồ uống riêng, người yêu mình gọi nước chanh tươi…

- CHỦ TỊCH giả vờ uống nước chanh tươi và cái kết…đừng bao giờ khinh người uống nước chanh tươi.

Hot trend "Chủ tịch giả vờ ... và cái kết". 

Người yêu mình mặc váy mới, mình thấy cũng xinh, mình cũng nói là 

- CHỦ TỊCH giả vờ mặc váy trắng và cái kết…đừng bao giờ khinh người mặc váy trắng.

Người yêu mình nói là chỉ thích socola vào ngày 14/02 không cần quà cáp gì cả…mình cũng

- CHỦ TỊCH giả vờ chỉ thích socola vào ngày valentine và cái kết…đừng bao giờ khinh người chỉ thích socola.
….
Thực ra mấy lần người yêu mình tỏ ra không thích rồi nhưng không nói nên mình cứ đùa vậy cuối cùng thành câu cửa miệng luôn…cho tới hôm kia thì người yêu mình hỏi 

- Thôi anh bỏ cái CHỦ TỊCH đi, hết vui rồi.

Mình trả lời.

- CHỦ TỊCH giả vờ bảo người yêu bỏ cái CHỦ TỊCH đi và cái kết…đừng bao giờ bỏ CHỦ TỊCH.

Mình thề lúc đó chỉ nói vui mồm thôi chứ không có ý gì đâu. Thì người yêu  mình bảo 

- Thằng điên, tao đã đến ngày rồi mày còn chủ tịch, chủ tịch gì nữa? 

- Anh đùa tí thôi.

- Đùa cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, chủ chủ chủ! Đi ra khỏi cuộc đời tao  

Từ ấy đến giờ không liên lạc được, cho mình hỏi giờ phải làm sao, đó có phải lời chia tay trong truyền thuyết không. Bọn mình yêu nhau được hơn 1 năm rồi…đừng nói vì CHỦ TỊCH mà chia tay nhé, làm gì mà đến nông nỗi vậy nhỉ?

Lời cầu cứu "giờ phải làm sao" khi đú trend "Chủ tịch giả vờ" đã lập tức trở thành đề tài bàn tán của đông đảo cư dân mạng. Nhưng chẳng phải là những lời giải đáp mà thay vào đó là sự chỉ trích cách hành xử hơi quá của chàng trai. 

"Bạn bị đá cũng vừa lắm, mình thấy cái trò "chủ tịch" nó chả có cái gì vui ở đây cả, vậy mới có câu "vui thôi, đừng vui quá", bạn T.P chia sẻ. 

Nick name H.B thì hài hước nói: "Chủ tịch giả vờ chia tay và cái kết chia tay thật" 

Đồng quan điểm, bạn N.H cho rằng: "Tôi cũng ghét bọn nào mở mồm ra là Chủ Tịch, cái tội đú trend chia tay là đúng rồi còn oan uổng gì" 

Đúng như câu nói "vui thôi, đừng vui quá", nhất là đừng mang người yêu ra làm trò cười.

 

Đẹp trai, tài giỏi, "Hà Dĩ Thâm” bản Việt lên thời sự khiến chị em "rụng trứng", vào FB xem thử ai nấy đều hụt hẫng đi ra