Huyền thoại của thương hiệu Chanel: "Mẹ chưa từng tự hào về sự nghiệp của tôi"

Huyền thoại Karl Lagerfeld đã xây dựng một đế chế thời trang khó ai sánh bằng, nhưng mẹ ông chưa từng nói lời khen và bày tỏ niềm tự hào về thành công của con trai.

 

Karl Lagerfeld kể về khoảng thời gian ấu thơ "Tuổi thơ của tôi rất bình dị, chỉ muốn thoát ra khỏi vùng quê và trưởng thành. Tôi ghét ai xem mình như một đứa trẻ", Lagerfeld chia sẻ với CNBC. "Phù thủy" giới thời trang Karl Lagerfeld từng có buổi phỏng vấn chia sẻ thẳng thắn với CNBC về tuổi thơ, gia đình, quê nhà và quãng thời gian học việc tại nhà Couture từ thập niên 1950. 

Trong khi chia sẻ về sự nổi tiếng của bản thân, Giám đốc sáng tạo quá cố Karl Lagerfeld đã nhìn lại sự giáo dục từ phía gia đình từ thời niên thiếu và những mong muốn vĩ mô từ khi ông còn là một đứa trẻ. Karl luôn nói về mẹ như một người phụ nữ hoàn hảo, đôi khi kỷ niệm về bà có vẻ đáng sợ.

Điển hình như việc gập nắp đàn piano lên ngón tay của Karl trong lúc luyện tập hay bảo Karl đi học vẽ thay vì đánh đàn. Thậm chí, bà còn chê bai đôi tay thô, cái mũi to hay mái tóc của Lagerfeld. Đó trở thành lý do tại sao ông luôn đeo găng tay hở ngón trước công chúng. Tuy vậy, Elisabeth (tên thật của mẹ Karl Lagerfeld) đã giúp ông tự tin hơn vào khả năng chăm sóc bản thân.

Thời thơ ấu của Lagerfeld luôn xuất hiện hình bóng của người mẹ Elisabeth.

Ông không hút thuốc, rượu chè hay sử dụng thuốc phiện. Những quy tắc nghiêm ngặt đối với chính mình đã giúp "ông hoàng" Chanel tiến xa trong sự nghiệp. "Tuổi thơ của tôi rất đơn giản, chỉ muốn ra khỏi vùng quê và trở thành người lớn. Đó là lý do tại sao tôi có thể nói được tiếng Anh, Đức và Pháp khi mới 6 tuổi", Karl chia sẻ với CNBC. 

"Tôi không có một thời thơ ấu buồn. Mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng tôi không bao giờ chơi cùng những đứa trẻ khác. Tôi chỉ vẽ và đọc sách trên một cánh đồng yên tĩnh và cô lập. Tôi luôn cô lập với người xung quanh. Mối quan hệ của tôi và cha rất tốt, nhiều hơn hẳn với mẹ". 

 

Ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo cho thương hiệu từ năm 1983. Nhiệm vụ của Lagerfeld là mang lại hơi thở và sức sống mới cho những thiết kế biểu tượng của Chanel như The little black dress, áo khoác vải tweed hay những món đồ bằng ngọc trai. Karl đã vực dậy thương hiệu được xem là danh giá nhất của giới thời trang. Tuy nhiên, "Mẹ không hề nói rằng bà tự hào với thành công tôi đạt được. Mẹ chọn mặc đồ của Sonia Rykiel thay vì đồ tôi thiết kế vì nó gợi nhớ về thập niên 20s", Karl Lagerfeld thẳng thắn chia sẻ về sở thích thời trang của mẹ.

Ông còn cho biết mẹ chưa bao giờ tới xem show diễn thời trang nào của con trai. Lý do mẹ Karl Lagerfeld đưa ra là cảm thấy những người mà con trai làm việc cùng không sống trong thế giới của bà.

"Giờ có thời gian ngẫm lại tôi mới thấy rằng với bà, tôi chẳng bao giờ đủ tốt, và tôi quá lười nhác. Nhưng trên thực tế, tôi yêu công việc của mình. Đừng quên là tôi luôn cố gắng hết sức ở Chanel. Công việc của tôi không có những cuộc họp triền miên. Không ai bảo tôi phải làm gì. Tôi chỉ giải thích cho mọi người hiểu những gì tôi muốn", Giám đốc sáng tạo quá cố chia sẻ thêm với CNBC. 

Karl Lagerfeld đã dành 35 năm để giải mã những di sản của Coco Chanel huyền thoại. Ông chính là người luôn phớt lờ những quy chuẩn chung, vạch ra đường lối riêng cho ngành thời trang bằng sự hiểu biết tường tận về nghệ thuật. Sự ra đi của nhà thiết kế Karl Lagerfeld chính để lại nỗi đau vô cùng lớn với giới mộ điệu. Những gì ông làm giờ đây đã trở thành biểu tượng được tôn thờ như Coco Chanel.

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Đẹp biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848