Chồng ngủ với người yêu cũ vì "vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu": Cái đau nhất của bà bầu không phải đau đẻ

Những dòng tin nhắn vô tình người vợ đọc được khi bắt gặp trong máy điện thoại của chồng khiến chị bị tổn thương nặng nề. Đành rằng ai cũng có một quá khứ, thế nhưng chị không thể nghĩ rằng chồng mình lại lên giường với người yêu cũ ngay trong lúc mình mang bầu.

Lâu nay, cái tên ''người yêu cũ của chồng'' luôn là điều khiến phụ nữ cảm thấy không thoải mái. Mọi người vẫn nói với nhau, đã là "cũ" thì không thèm chấp, không nhắc tới để hướng tới tương lai tốt đẹp. 

Nhưng đôi khi, chính những người đã cũ lại không muốn điều đó, họ lại luôn muốn một tay che trời, tham lam, chủ động ve vãn chồng người khác để chọc tức, thậm chí lấy đó làm niềm vui cho mình.

Trên rất nhiều hội nhóm các chị em thường kêu chán nản, buồn phiền vì người yêu cũ liên lạc với chồng hoặc gia đình chồng mình. Cũng có rất nhiều trường hợp cả chồng và người cũ chủ động liên lạc, thậm chí quan hệ ngoài luồng với nhau khiến nhiều chị em vô cùng căm phẫn.

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 1.

''Người yêu cũ của chồng'' là cụm từ mà bất cứ bà vợ nào cũng thấy khó chịu mỗi khi nhắc đến. (Ảnh minh họa)

Mới đây, đăng tải trên một diễn đàn đông thành viên, một người vợ trẻ có nickname B.L.L uất ức tâm sự: ''Thời buổi con giáp thứ 13 các anh chị ạ. Thật đáng sợ. Vợ bầu bí, chồng qua lại với người yêu cũ.

Chị này là người yêu cũ của chồng em các chị ạ. Chị ta nhắn tin cho chồng em như thế này, vậy mà lúc em nhắn tin nói chuyện thì chị ta bảo là trêu nhau, không có gì với chồng em, còn già mồm dọa ngược lại em là nếu chị ta thích cướp chồng em thì em không đủ tuổi để đương đầu với chị ta nữa chứ.

Ôi, sự thật rành rành ra như thế còn già mồm, không có gì sao mà lại sợ vợ người ta biết? Không có gì mà lại biết chồng em nghe điện thoại của vợ trong khi con khác đang trèo lên người? Không có gì mà à ơi mời gọi rủ đến nhà ngủ rồi bảo em trêu? Các chị em thông thái cho em xin ý kiến với ạ, chuyện rõ như ban ngày mà nó còn cãi không có gì, các chị em tin nổi không ạ?''.

Đính kèm với dòng tâm sự là những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chồng người vợ và cô người yêu cũ kia. Nội dung khá thân mật và tình cảm, thậm chí đôi bên còn rủ nhau ngủ cùng và miêu tả chuyện ái ân chẳng khác nào vợ chồng. 

Đáng trách hơn, không chỉ xuất phát từ phía cô người yêu cũ, anh chồng trong câu chuyện này cũng chủ động tà lưa, thả thính cô người yêu cũ trong khi vợ đang mang thai.

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 2.

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 3.

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 4.

Người yêu cũ chủ động nhắn tin nhờ chồng chị vợ đưa đi học lái xe

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 5.

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 6.

Thậm chí còn nói dối đi ăn cỗ để đi ngủ với người yêu cũ

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 7.

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 8.

Trong khi nhắn tin toàn nói đến chuyện ngủ với nhau khi cô vợ đang có bầu...

Chồng ngủ với người yêu cũ vì vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu, cô bồ còn bảo em không muốn phá gia đình anh - Ảnh 9.

...nhưng khi bị vợ phát hiện, cả hai đều chối và cho rằng đó là trêu đùa?

Chỉ vài phút sau khi đăng tải, bài đăng này đã nhận được rất nhiều phản ứng của chị em trong hội. Đa phần đều tỏ ra ức chế và buông lời chỉ trích gay gắt đối với anh chồng và cô người yêu cũ kia, đồng thời động viên chị vợ cố gắng vượt qua và buông bỏ cho nhẹ lòng.

''Trời ơi, nhắn tin gạ nhau đi ngủ nghê thế kia mà nói không có gì à? Chỉ có trẻ con mới tin được. Nhưng xem hết tin nhắn mình thấy đúng là cô người yêu cũ trơ trẽn thật nhưng anh chồng bạn cũng không vừa, cũng chủ động mơi người ta và không xem vợ ra gì, dù vợ đang bầu bí. Nếu bạn trách, trách chồng bạn trước nhất''.

''Đọc đến đâu run rẩy đến đấy. Bạn gống hệt mình, cưới về 1 ngày phát hiện chồng liên lạc với người yêu cũ tận nửa năm trời rồi mà mình chẳng hề hay biết. 

Nhưng mình không làm ầm lên, bình tĩnh theo dõi xem họ diễn được đến bao giờ, sau khi chụp hết lại tin nhắn, lưu lại ảnh làm bằng chứng rồi mình nói chuyện với chồng, hỏi giờ anh thích sống với vợ hay người yêu cũ, em sẽ cho anh toại nguyện. Còn nếu như vẫn quyết sống với vợ, thì đừng bao giờ tơ tưởng đến người cũ, có lần tới, mình sẽ không để yên".

Thế mới thấy đàn bà sinh con mới hiểu được lòng chồng. Một trong những giai đoạn người chồng dễ sa ngã nhất chính là lúc này. Khi đó chuyện vợ chồng sẽ bị hạn chế, thậm chí “cấm vận” vì sức khỏe cho mẹ và con. Đây cũng là lúc người vợ trở nên không đẹp xí nhất, luộm thuộm, tăng cân rất nhiều. Đàn ông nhiều người không thấy được sự hy sinh của vợ, chỉ thấy mệt mỏi, buồn chán vì chuyện sinh lý không được thỏa mãn. Và trong lúc vợ khổ ải nhất, họ lại đi ngoại tình

Đàn ông ngoại tình thì tệ bạc và nhẫn tâm lắm. Nhưng ngoại tình khi vợ mang nặng đẻ đau là một tội ác. Khi vợ 9 tháng cưu mang đứa con trong bụng, đau đớn, mệt mỏi để sinh con cho chồng thì đàn ông chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn ѕinh lý. Đàn ông à, nếu chỉ nghĩ được như thế thì các anh là những kẻ hèn nhất trên đời!

Khi vợ mệt mỏi, nôn ói vì những cơn ốm nghén, có khi cả ngày chẳng thiết ăn uống thì chồng trong đầu chỉ nghĩ đến nhân tình. Vợ mang thai, có khi chẳng được chồng mua cho món gì ngon để tẩm bổ thì anh ta lại hào phóng rút hầu bao để cung phụng người đàn bà khác. Khi vợ thức đêm trông con, rộc người mệt mỏi đàn ông lại chê bai vợ mình luộm thuộm, người đầy mùi bỉm sữa chứ không thơm tho, sạch sẽ như cô nhân tình trẻ đẹp.

Đàn ông ngoại tình là nông cạn vô cùng. Bởi ngoài những phút giây trên giường anh sẽ có được gì? Ai là người mang nặng đẻ đau đứa con của anh? Ai là người cho anh gia đình, bên anh những lúc khó khăn khổ ải? Khi anh lên giường với người đàn bà khác, anh có bao giờ cảm thấy tội lỗi với đứa con đỏ hỏn vừa chào đời?

Đàn ông à, trên đời này có nhiều điều đáng để ta trân trọng, yêu thương hơn là những bản năng tầm thường. Hãy thương lấy người đàn bà bên cạnh. Hãy cho cô ấy thấy được sự bản lĩnh và mạnh mẽ của một người chồng khi vợ trở dạ sinh con. Chỉ cần sống tử tế, anh sẽ có được một mái ấm và một tình yêu sắt son trọn đời.