Để buổi học đỡ nhạt, bạn chỉ cần hy sinh thỏi son để "thổi hồn" vào trang sách thế này

Thời gian qua, học sinh đã đua nhau khoe tài vẽ đẹp của mình trên những trang vở. Xưa rồi, nay đã có trò mới! Cô bạn này đã dùng chính thỏi son của mình để "thổi hồn" vào trang sách.

Mới đây, hình ảnh một cô bạn dùng thỏi son của mình để phác họa một nửa gương mặt thiếu nữ tuyệt đẹp lên một trang sách đã khiến cư dân mạng phải trầm trồ thán phục. Những hình ảnh này sau một ngày được chia sẻ trên một diễn đàn MXH dành cho học sinh, sinh viên đã thu hút hơn 13.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận.

Bên cạnh ý kiến tiếc rẻ thỏi son thì nhiều người khen ngợi những nét vẽ đầy tính nghệ thuật của cô bạn. Mìa Lưu: "Ai cũng tiếc son. Mỗi tôi thấy tấm hình đẹp là được". Minh Kha: "Tuyệt phẩm". Bạn Cúc Phạm: "Oà, vẽ đẹp ghê!". Nhất Chi Mai: "Có ai như tôi không. Nhìn qua tưởng vẽ bậy đang định thả 'haha' mà nhìn lại thì...". Bảo Đen: "Vẽ con mắt đỉnh."...

Và nhân dịp này, không ít bạn đã để lại hình vẽ nghịch ngợm trên lớp của mình ở bình luận. Thậm chí có bạn "nhái" lại bức vẽ của cô nàng vẽ bằng thỏi son kia nhưng chỉ tạo ra một "phiên bản lỗi". Hãy cùng ngắm những bức vẽ hài hước của đám "nhất quỷ nhìn ma" này nhé!

Vũ Linh: "Tôi cũng vậy mà nhỏ hơn và vào vở".

(Ảnh: Nguyễn Thị Kim Tuyến)

Tuấn Dũng: "By me, Từ Hải Collab Supreme".

Nguyễn Văn Đạt: "Giờ Văn của tôi".


Chương Tố Chi: "Phụ đạo tiết nào tôi cũng vẽ một tí... một tuần là được một bức tranh".

Hà Hải Nam: "Cũng có góp vui".

Nghiêm Vân Khánh Chi: "Năm ngoái vẽ bậy ở lớp, về nhà chụp lên face sống ảo...".

(Ảnh: Nguyễn Thị Như Quỳnh)