Điên nữ IQ 162 ở "Tầng lớp Itaewon" - cá tính hay xấc láo, được yêu hay bị ghét??

Rất hiếm khi hình tượng nhân vật nữ chính trong các bộ phim Hàn Quốc khiến công chúng phải dậy sóng như cái tên Jo Yi Seo ở ‘Tầng lớp Itaewon’.

Đầu năm 2020, khán giả mê phim Hàn được 'chiêu đãi' bởi vô số những dự án phim ảnh chất lượng. Đường đua rating truyền hình trở nên sôi động với nhiều bộ phim như 'Hạ cánh nơi anh' (Crash landing on you), Dr. Romantic 2,... Trong đó, phải kể đến siêu phẩm 'Tầng lớp Itaewon' (Itaewon Class) được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh online) cùng tên đang 'làm mưa làm gió' màn ảnh Hàn Quốc.

Ngoài việc tạo nên cơn sốt chưa từng có thì Itaewon Class cũng tạo ra sự bùng nổ tranh cãi trên các diễn đàn về các nhân vật trong phim. Đặc biệt là nữ chính Jo Yi Seo (Kim Da Mi). Trong khi nữ phụ Oh Soo Ah (Kwon Nara) đang khiến phần đông khán giả chuyển từ ghét sang thích thì Jo Yi Seo lại gây tranh cãi vì nét tính cách đi ngược với mẫu hình thường thấy trên màn ảnh Hàn. 

Xuất hiện muộn nhưng dễ dàng chiếm trọn spotlight

Tuy được giới thiệu là nữ chính của bộ phim nhưng đến tận tập 3 Jo Yi Seo mới thật sự khiến sự chờ đợi của người hâm mộ được mãn nhãn. 

Người hâm mộ ấn tượng mạnh trước màn xuất hiện vừa ngầu vừa cá tính của Jo Yi Seo. Cô được miêu tả là thiên tài sở hữu IQ 162, đồng thời là ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội. Yi Seo mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vì thế, cô luôn tỏ ra bất cần, đanh đá, lạnh lùng và độc miệng.

Những cảnh quay cực ngầu của cô nàng luôn phải dân tình đứng ngồi không yên. Cô nàng ngổ ngáo không ngại “dằn mặt” Bok Hui - con gái quận trưởng, tặng cho mẹ Bok Hui một cái tát, đá vào mặt tên sở khanh hay tát liên tiếp vào mặt Bok Hui vì đã giở trò phá đám khiến khán giả vô cùng hả hê.

Một cô nàng "khó trị" như vậy nhưng lại tỏ ra vô cùng dịu dàng đáng yêu trước mặt crush, sẵn sàng bỏ nhà ra đi, từ bỏ cả đại học để làm việc và theo đuổi ước mơ và người mình yêu. Điều đó càng khiến người hâm mộ thêm phần ấn tượng về nhân vật này.

Thái độ gây tranh cãi, càng ngày càng bị ghét?

Càng về những tập sau, những khuyết điểm trong tính cách một cô nàng có tiểu sử chống đối xã hội càng được bộ lộ. Điều này khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên đến khó chịu và có phần không ưa tính cách của cô gái này.

Bắt đầu từ việc cô tỏ ra xa lánh với người chuyển giới và người da màu. Tuy nhiên, những tình huống này được xử lí khá khéo léo khi Yi Seo đã dần nhận ra cái sai của mình nhờ sự kiên định của ông chủ Park Sae Ro Yi.

Ngoài ra, cô nàng còn liên tục thách thức và chen vào mối quan hệ tình cảm giữa Park Sae Ro Yi và Soo Ah. Cô còn lấy tay che miệng Soo Ah khi hai người chuẩn bị hôn nhau. Nhiều người cho rằng đây là hành động rất ngầu và phù hợp với tính cách không giống ai. Một số khác lại tỏ ra khó chịu vì cho rằng Yi Seo làm vậy là có phần kém duyên, xấc láo và không đủ tư cách chen vào tình cảm của người khác..

Đỉnh điểm, ở trong tập 8 cô tỏ ra vô tình đến mức đáng trách với người bạn thân Geun Soo. Vì bảo vệ Sae Roy, cô đồng ý và còn tỏ ra vui mừng khi Geun Soo (con trai của chủ tịch Jang Dae Hee - kẻ thù của Sae Roy) xin nghỉ việc, dù các thành viên còn lại đều không nỡ. Điều đó khiến Geun Soo tỏ ra hụt hẫng khi nhìn rõ sự bạc bẽo, vô tình và ích kỷ của người bạn thân.

Nhiều người hâm mộ vẫn yêu mến nét cá tính và dùng chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội để lý giải cho những hành động khó ưa của Jo Yi Seo. Song, cũng có một bộ phận khán giả đánh giá nữ chính xấc láo.

Hi vọng ở những phần tiếp theo biên kịch có thể xử lý tính cách nhân vật sao cho phù hợp với nội dung nhưng cũng không tạo ra sự phản cảm khiến Yi Seo bị "ghét" thêm nữa.