Hóa ra chia tay chỉ vì bát nước chấm chung là có thật!

Cho rằng mất vệ sinh, có thể lây bệnh, cô gái quyết không chịu chấm chung bát nước chấm với gia đình nhà người yêu. 

Dùng chung bát nước chấm từ lâu đã trở thành thói quen trong hầu hết bữa cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận như một điều hiển nhiên, hành động này cũng được nhiều người nhận xét là mất vệ sinh, dễ lây bệnh. 

Đây cũng là ý kiến của một cô gái khi dùng cơm cùng gia đình bạn trai và phải dùng chung bát nước chấm. Nhưng cũng chính vì vậy mà ngay sau đó cô nàng bị bạn trai chỉ trích, lên án vì cho rằng coi thường gia đình nhà anh. 

Dùng chung bát nước chấm. (Ảnh minh họa) 

Vợ chồng "hoạn nạn có nhau": Biết vợ khóc suốt 2 ngày, Duy Mạnh liền nhắn nhủ "Mình cùng cố gắng nhé, thương vợ”.

Cảm thấy bức xúc và bất công, cô nàng than vãn trong một nhóm kín mong nhận được sự tư vấn của dân mạng. 

Cụ thể, cô gái chia sẻ: 

''Hôm nay em buồn quá, mọi người cho giãi bày chút ạ! 

Em mới đi du học về, thì gặp người yêu em hiện tại, thấy anh ấy tán em chân thành và nhiệt tình nên sau 2 tháng thì em cũng nhận lời yêu dù theo lời anh ấy kể thì anh ấy xuất thân nhà nghèo, nhưng biết phấn đấu học nên giờ cũng đỗ đạt và đi làm nhân viên văn phòng. Bố mẹ em cũng xuất thân nghèo khó nên cũng không hề coi thường anh ấy, thậm chí còn hứa sau này hai đứa lấy nhau có thể hỗ trợ một phần để mua nhà ra riêng ở.

Nhưng đúng là từ bé em ở cùng gia đình và sau đó du học bên Châu Âu, về Việt Nam thật sự sốc văn hóa ạ, không chỉ câu chuyện chấm chung nước mắm ở bên dưới đâu, và còn nhiều vấn đề khác em thấy không phù hợp ạ.

Chắc sau chuyện này, em sẽ chia tay thôi, dù em cũng chẳng còn trẻ trung gì. Em chỉ buồn và khóc mấy hôm nay, vì chưa bao giờ anh ấy gọi em là ''cô'' , xưng ''tôi'' cả. 

Em có quá tiểu thư không mọi người, em có làm gì quá đáng đâu ạ. 

Kèm theo đó là tin nhắn xích mích giữa hai người về việc có nên dùng chung bát nước chấm hay không? Theo ý kiến của chàng trai, việc cô nàng xin phép múc nước chấm ra bát khác để dùng riêng là không chấp nhận được. Điều đó không khác gì hành động coi thường nhà trai nghèo, thiếu văn hóa không xứng tầm với cô. 

Về phía cô gái, thay vì xin lỗi, cô gái lại khẳng định bản thân không hề có lỗi bởi việc chấm riêng nước chấm là do được gia đình giáo dục từ trước để tránh mất vệ sinh và lân lan mềm bệnh. 


Cặp đôi không cùng quan điểm về việc dùng chung bát nước chấm. 

Ngay khi chia sẻ, câu chuyện của cô nàng nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Phần lớn mọi người cho rằng, cả cô gái và chàng trai đều có cái lý của mình, không hẳn ai sai, ai đúng trong chuyện này. Nếu như chàng trai này đã quá nặng lời với cô gái dù chuyện chẳng có gì thì cô gái kia cũng chẳng biết cách xử lý khôn khéo khi khiến cả họ hàng nhà người yêu phải mất mặt. 

Dân tình tranh cãi dữ dội. 

Tạm không bàn đến việc có nên dùng chung bát nước chấm hay không bởi mỗi người đều có thói quen và cách nghĩ khác nhau. Nhưng trong trường hợp này, cặp đôi nếu muốn tiếp tục thì nên nói chuyện thẳng thắng để cả hai cùng hiểu nếp sống, văn hóa của nhau. Nếu thực sự hòa hợp thì đi tiếp cùng nhau, còn vẫn là những quan điểm bất đồng thì nên dừng lại để có lựa chọn tốt hơn cho mỗi người. 

Đám cưới cặp thanh mai trúc mã: Đối diện nhà nhau, cô dâu chỉ mất vài giây để về thăm ngoại