Kết cục cuộc hẹn tại quán bún đậu: “chàng” vừa đến đã vội quay xe, “nàng” lại lên đồn giải trình

Ngay lập tức, Trang Trần bị mời lên công an làm việc do quá đông người vây quanh quán bún đậu hóng cuộc hẹn gặp anh IT của cô.

Câu chuyện của Trang Khàn và "cậu IT" N.H.K nói qua lại trên mạng xã hội mới đây đã được kết thúc. Cách đây ít giờ, 2 người hẹn gặp nhau trực tiếp tại chính quán bún đậu của cựu người mẫu để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, N.H.K không hề xuất hiện tại địa chỉ này, thế nhưng lại có hàng trăm người tụ tập theo dõi vụ việc tại quán bún đậu của Trang Khàn nên đã khiến cô bị mời lên phường làm việc.

Theo thông tin, N.H.K khẳng định mình đã đi đến đầu ngõ quán bún đậu để gặp Trang Khàn thế nhưng lại thấy công an nên đã quay xe: "Thứ nhất khi mình đăng lên mình đã nói với mấy bạn không tụ tập rồi đúng không? Vấn đề mấy bạn tụ tập là do mấy bạn chứ sao mấy bạn đổ thừa cho mình... Thứ hai là mình không báo, mình gọi để xác nhận công an biết sự việc này chưa thì công an mới kêu: "Tình hình đã được kiểm soát" thì rõ ràng là công an đã biết rồi. Mình gọi trước khi dân chúng tụ tập 1 lần rồi thì người ta cũng kêu: "Biết rồi, đang kiểm soát" nên mình mới gọi thêm một lần nữa hiểu không? Chứ không ai gọi báo hết, nên các bạn đừng nghĩ vậy! Chẳng qua mình hẹn thứ 4 nhưng mình đâu có nói năm nào đâu.

Trước đó, N.H.K cho biết mình đã hẹn gặp Trang Khàn, theo bàn luận mỗi bên sẽ mang theo 6 người. Cựu người mẫu 8x đã nhờ một đàn anh hỗ trợ 6 "anh em xã hội" sang gặp mặt N.H.K cùng với mình.

"Em có một mình người ta 6 người em sợ quá nên phải nhờ các anh cho ra 6 người cùng em chứ một mình em sợ gần chết, ngất xỉu. Anh mình cho em 6 người thôi, nó đi 6 người mình đi 6 người, bảo vệ em cái. Chứ không em chết, ai nhậu với các anh... Anh nói giúp em cái nếu không nó xúc em chết không ai nhậu vui với các anh đâu" - cựu người mẫu Trang Khàn nói chuyện với đàn anh của mình.

"Nó hẹn em nhất định phải ra gặp nếu không có thì nó lại bảo em nhục anh hiểu không?, Trang Khàn khẳng định với đàn anh.

Về phía N.H.K, anh cũng khẳng định sẽ "3 mặt 1 lời" với Trang Khàn. Cậu cũng có lời dặn dò cho dân tình: "Không tụ tập dùm em nha. Covid đó. Làm ơn, ai từng là nạn nhân của nó mà ủng hộ em thì lên công an quận 4 báo là nó chửi và hăm dọa là được!".

Tin nhắn qua lại của Trang Trần và N.H.K.

MỤC LỤC [Hiện]