Khi những nỗi sợ vô hình của chúng ta biến thành tranh kinh dị 18+

Hồi nhỏ bạn có hay nghĩ vu vơ về mọi thứ xung quanh và tưởng tượng ra những mối đe dọa vô hình? Nếu có, bộ tranh sau đây sẽ minh họa kha khá cảm giác đó đấy!

Fran Krause, một hoạ sĩ vẽ tranh biếm hoạ đã hỏi “giang cư mận” một chủ đề: Điều gì làm bạn sợ hãi nhất? và sử dụng câu trả lời của họ làm tư liệu để vẽ bộ tranh Deep Dark Fears.

Bộ tranh là sự kết hợp “quái lạ” giữa yếu tố dễ thương và kinh dị. Vì vậy, một số hình ảnh trong Deep Dark Fears khá rùng rợn và ớn lạnh. Tuy nhiên, nó vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt vì mang nhiều nét tương đồng với chúng ta và vì nó là một chủ đề vốn ít được đề cập.

Hiện tại, Krause tiếp tục vẽ thêm nhiều “nỗi sợ vô hình” của chính anh và mọi người. Số lượng tranh Deep Dark Fears đã lên tới hàng trăm, và trở thành một hiện tượng trên MXH.

Sau đây là một số “nỗi sợ” tiêu biểu của chúng ta được lấy từ trong bộ tranh:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(Theo Lostbird)