Khoảnh khắc đáng yêu của cụ cố chở xe tải tuyết đến cho bé

Cụ cố của một đứa trẻ mới biết đi đã lái xe gần 100 dặm với tuyết ở phía sau xe tải để thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình có thể trải nghiệm lần đầu tiên.

Russ Furse và Carol Nelson ở California ở Mỹ, đã lái xe từ Hồ Arrowhead đến Bãi biển Huntington với chiếc xe bán tải chất đầy tuyết cho cậu bé Carter một tuổi.

Cặp đôi mất gần hai giờ lái xe nhưng vẫn quyết tâm cho đứa trẻ mới biết đi nhìn thấy tuyết lần đầu tiên. 

Russ và Carol trở thành ông bà cố lần thứ ba sau khi cháu trai của họ Alex Chavers (31 tuổi) và hôn phu Jesse Rood (25 tuổi) có đứa con thứ ba.

Cậu bé Carter một tuổi thích thú trên chiếc xe bán tải đầy tuyết.

Họ đã lên kế hoạch đi thăm cháu trai và gia đình của cháu nên khi tuyết rơi, họ quyết định mang nó đến cho họ.

Jesse, một bà mẹ nội trợ, cho biết: “Tuyết đã lấp đầy khoảng 75% gầm của chiếc xe bán tải, vì vậy chúng tôi ước tính lượng tuyết rơi khoảng 600-700 lbs. Đứa bé chưa bao giờ nhìn thấy tuyết trước đây và dù sao thì họ cũng sắp đến thăm chúng tôi nên họ đã mang tuyết xuống cho bọn trẻ chơi”.

Khoảnh khắc đáng yêu của cụ cố chở xe tải tuyết đến cho bé - 2

Cụ cố quyết tâm cho đứa trẻ mới biết đi nhìn thấy tuyết lần đầu tiên

Cụ cố quyết tâm cho đứa trẻ mới biết đi nhìn thấy tuyết lần đầu tiên

Carter đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời.

Carter đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời.

Carter, một tuổi, cùng các anh chị em Jacob và Adam Chavers, 10 và 9 tuổi, đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời.

Jesse nói thêm: “Tất cả bọn trẻ đều vô cùng yêu thích nó. Tất cả họ đều chơi ném tuyết, chạy xung quanh, chúng tôi thậm chí còn làm một người tuyết nhỏ. Carter đang cảm nhận được tuyết và rất ngạc nhiên về nó. Cậu bé đã cười và thậm chí còn ném một quả cầu tuyết nhỏ vào những người anh lớn của mình”.