Tâm điểm truyền thông khắp châu Á đang là nghi vấn Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron hẹn hò suốt 6 năm, từ khi nữ diễn viên mới 15 tuổi. Không những vậy, hành động tuyệt tình gửi giấy nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) từ phía Kim Soo Hyun cũng được cho là động thái đẩy Kim Sae Ron vào đường cùng.
Mới đây nhất, netizen Hàn Quốc đã "mổ xẻ" lại con số 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) này và thấy có điểm bất hợp lý. 1 tài xế cho biết anh từng đâm xe vào cột điện giống Kim Sae Ron và chỉ phải bồi thường 20 triệu won (350 triệu đồng) để thay thế máy biến áp. Tài xế không có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do mất điện, vì hệ thống cung cấp điện có máy phát dự phòng. Nếu cửa hàng hoặc gia đình bị mất điện thì đó cũng không phải trách nhiệm của tài xế. Tài xế gây tai nạn chỉ cần báo bảo hiểm, và công ty bảo hiểm sẽ thanh toán những chi phí cần thiết.

1 tài xế gây ra tai nạn tương tự Kim Sae Ron cho biết anh chỉ phải bồi thường 20 triệu won (350 triệu đồng)
1 số ý kiến khác cho rằng con số 700 triệu won (12,3 tỷ) bao gồm tiền bồi thường các hợp đồng quảng cáo và phim ảnh. Tuy nhiên, người trong ngành giải trí khẳng định con số này quá cao và bất hợp lý. Hợp đồng phim ảnh có mức trần bồi thường nhất định, và con số này không thể lên đến 700 triệu won (12,3 tỷ đồng).
Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng con số 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) là cộng gộp của nhiều hợp đồng, hoặc hợp đồng có yêu cầu mức bồi thường riêng. Số tiền khủng này được sử dụng để làm gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

Người trong ngành cho biết mức bồi thường hợp đồng phim ảnh không thể lên đến 700 triệu won (12,3 tỷ đồng)
Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron cho biết khi nữ diễn viên gây ra scandal say rượu lái xe, Kim Soo Hyun đã cho cô vay 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) để giải quyết bồi thường và không yêu cầu trả lại ngay. Cố diễn viên tâm sự với dì rằng dù Kim Soo Hyun không đưa ra thời hạn hoàn trả, cô vẫn sẽ cố gắng làm việc để trả lại.
Đến năm 2024, nữ diễn viên nhận được giấy chứng nhận nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng). Kim Sae Ron đã bật khóc vì cô đã dùng hết tiền để bồi thường, không còn gì trong tay. Kim Sae Ron cho rằng Kim Soo Hyun không gửi giấy nợ này, mà người gửi là Lee Sarang - anh họ Kim Soo Hyun kiêm người đồng sáng lập Gold Medalist. Vì vậy, cố diễn viên đã gọi điện cho Kim Soo Hyun để hỏi về giấy nợ, nhưng anh không nghe máy. Chị họ của Kim Sae Ron cũng gọi cho Kim Soo Hyun, nhưng vẫn không có hồi âm. Sau đó, có 1 số lạ gọi đến, nhưng hóa ra là phóng viên gọi hỏi xem đó có phải là Kim Sae Ron không.
Cuối cùng, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun lên Instagram vì nghĩ đó là cách duy nhất khiến tài tử liên lạc lại. Tuy nhiên, công ty Gold Medalist lại phủ nhận chuyện hẹn hò và còn nói: "Chúng tôi không hiểu ý đồ của cô ấy là gì". Vì bức ảnh này mà Kim Sae Ron cũng bị netizen "khủng bố", gọi cô là nữ hoàng dựng chuyện.
Hiện tại, phía Gold Medalist đã phủ nhận toàn bộ nội dung câu chuyện trên Viện Garo Sero, đồng thời tuyên bố khởi kiện. Tuy nhiên, cư dân mạng khắp châu Á vẫn đang bán tín bán nghi về tính xác thực của drama. Nếu câu chuyện này là thật, thì người gửi giấy nợ dồn cố diễn viên vào đường cùng là Lee Sarang. Kim Soo Hyun cũng có trách nhiệm khi "bơ đẹp" cố diễn viên, khiến cô phải đăng ảnh thân mật và chịu bạo lực mạng.

Lee Sarang được cho là người gửi giấy nợ đến Kim Sae Ron, còn Kim Soo Hyun cũng có trách nhiệm khi không đáp lại cuộc gọi của cô
Nguồn: Pann