Lễ bế giảng xúc động của học sinh chuyên Lê Hồng Phong: "Quẩy" hết mình, khóc hết nước mắt!

Hành trình 12 năm học tập của học sinh khối 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã khép lại, mở ra những chặng đường mới ở phía trước trong buổi lễ xúc động.

Cuối tuần qua, học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) đã chính thức khép lại năm học 2019 - 2020 bằng lễ bế giảng đầy màu sắc. Với nhiều học sinh lớp 12, lễ bế giảng năm nay hẳn đặc biệt hơn vì đây là lần cuối các bạn được khoác lên mình bộ đồng phục thân quen và đứng dưới sân trường với tư cách là học sinh của Chuyên Lê Hồng Phong.


Thanh xuân trọn vẹn vì các bạn đã ở bên nhau.

Để đánh dấu lại khoảnh khắc quan trọng này, nhiều bạn học sinh đã đến trường chuẩn bị từ sớm. Ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp nhất có thể trong những giây phút còn lại của thời học sinh.

Ngoài thành tích học tập đứng đầu toàn thành phố của nhiều thế hệ học trò, nơi đây còn hội tụ của những trai xinh, gái đẹp khiến ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ. Thế nên không quá khó để bắt gặp những gương mặt thật rạng rỡ trong buổi sáng cuối tuần với thời tiết trong trẻo của ngày hôm nay.

Trong ngày cuối năm, ai nấy cũng đều rạng rỡ sau những ngày tháng học tập căng thẳng. Với học sinh lớp 12, đây là lần cuối các bạn được ngồi cùng nhau dưới sân trường. Những góc quen thuộc của trường chuyên Lê Hồng Phong sẽ trở thành ký ức đối với những cô cậu học trò này.

Ngoài phần bế giảng với các nghi thức quen thuộc, các học sinh cuối cấp đã có phần lễ tri ân đầy xúc động. Những thông điệp ý nghĩa đã được các bạn gửi tới thầy cô, cha mẹ để cảm ơn những nỗ lực của họ để hôm nay ai cũng đạt kết quả học tập tốt và ngày càng trưởng thành hơn.


Cùng lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Cuối buổi lễ, toàn bộ học sinh các lớp chuyên thuộc khối 12 đã cùng nhau thể hiện phần trình diễn flashmob ấn tượng và đẹp mắt. Đây là món quà mà các học sinh niên khóa 2017 - 2020 đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua để dành cho nhau, dành cho khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh tươi đẹp. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ cuồng nhiệt đến lắng đọng, các học sinh cuối cấp đã khiến sân trường của Lê Hồng Phong hôm nay thực sự nhiều màu sắc.

Những cái ôm thật chặt, những tiếng khóc nức nở, những cái nắm tay thân tình đã được các bạn gửi đến cho nhau trước khi nói lời tạm biệt. Rồi mai này, mỗi người sẽ tới những phương trời mới nhưng rồi những khoảnh khắc này mãi là khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân.

Theo Kenh14.vn