Lên ti vi khẳng định mình được 10 điểm Toán, nam sinh gây xôn xao với kết quả thực sự

Nam sinh này từng gây chú ý với câu trả lời chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ đạt 10 điểm môn Toán trong một đoạn phỏng vấn trên truyền hình. 

Sau hơn 1 tuần diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi đến cho hơn 89 nghìn thí sinh. Dù chưa thể biết được ai đang đứng đầu danh sách những thí sinh điểm cao vì Hà Nội vẫn chưa đưa ra phổ điểm và điểm chuẩn cho từng trường nhưng nhiều cái tên đang nhận được sự chú ý vì bảng điểm cực cao.

Mạng xã hội mới đây nổi bật bảng điểm 8-10-10 với 3 môn lần lượt là Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán cùng điểm môn chuyên là 5,25 của nam sinh "ngầu nhất vịnh Bắc Bộ" kỳ thi vừa rồi. Nam sinh này vô tình được nhà đài phỏng vấn sau khi hết giờ làm bài và vừa ra khỏi khu vực thi. Không vòng vo cùng thần thái tự tin, anh chàng này đáp lại phóng viên với câu trả lời khẳng định mình sẽ đạt 10 điểm.


Bảng điểm với số báo danh được cho là của nam sinh tự tin.

Thế nên sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm, ngay lập tức dân mạng đã nháo nhào xem anh chàng có thực sự được 10 điểm như trong đoạn phỏng vấn. Ở các group cộng đồng, sau những thông tin về bảng điểm như mơ kể trên, người ta lại soi ra đây là kết quả của một người khác, hoàn toàn không phải là chàng trai xuất hiện trên truyền hình. Vậy là từ trạng thái nể phục, nhiều người đã quay ngoắt 180 độ về cái nhìn dành cho nam sinh này.

Sau khi tìm hiểu được biết danh tính của nam sinh là Nguyễn Anh Tuấn, cựu học sinh lớp 9A8, trường THCS Cổ Nhuế, Hà Nội. Chàng trai này sinh năm 2005, cũng thừa nhận bảng điểm xuất hiện trên mạng xã hội với số báo danh kia không phải của mình mà là của một thí sinh khác.


Nam sinh nổi tiếng với câu nói khoe 10 điểm đầy tự tin trên sóng truyền hình.

Thực chất, số báo danh bị nhầm là của thí sinh Hoàng Gia Bảo (học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, Cầu Giấy). Cả hai đều có điểm các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ bằng nhau ,tuy nhiên chỉ khác là Tuấn Anh nhỉnh hơn Gia Bảo điểm môn chuyên 0,25 điểm. Có thể thấy, với điểm tổng xét tuyển lên tới 48 thì cậu bạn Tuấn Anh có thể đủ sức đậu vào các trường THPT công lập top đầu tại Hà Nội.

Chia sẻ về khoảnh khắc 7 giây để đời của mình trên sóng truyền hình, Anh Tuấn chia sẻ: "Lúc được phỏng vấn là mình tự tin thật vì mình làm bài 70 phút, còn gần 1 tiếng thì kiểm tra lại bài!".


Kết quả với SBD "chính chủ".

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như xuất hiện một nam sinh vừa đẹp trai, học giỏi, lại bản lĩnh, tự tin và nhất là cũng "mặn mà" đấy chứ! Anh chàng 10x này chắc chắn sẽ trở thành "con nhà người ta" trong mắt nhiều người cho xem!

Theo Kenh14.vn