Lên truyền hình ra vẻ trong sạch, Thư Dung lại bị phát hiện dùng "ba con sói" để tâm sự với đại gia?

Dù lên truyền hình khẳng định mình trong sạch, nhưng các chứng cứ vẫn tố cáo tội "bán thân" của Á hậu Thư Dung.

Dư luận đã không còn quá bất ngờ khi nghe tin một số người đẹp trong showbiz “bán thân” với giá hàng nghìn đô. Vụ việc diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái cũng vậy. Mặc sự phủ nhận của những MC, Á hậu, mới đây phòng cảnh sát hình sự, công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ngoài ra, một số thông tin bên lề cũng được cơ quan chức năng hé lộ với Người Đưa Tin. Theo đó, Á hậu T.D khẳng định mình chỉ lên phòng khách sạn tâm sự với đại gia, trên người còn mặc nguyên quần áo, mới nói được 2 – 3 câu thì công an ập vào. Tuy nhiên, đồ vật mà D. bị công an tạm giữ lại có cả 1 chiếc bao cao su đã qua sử dụng và 3 chiếc điện thoại di động cùng 5000 đô. Đây cũng được thông tin là số tiền mà D. đồng ý “bán thân” cho 1 lần chứ không cao tới gấp 5 lần – 25 nghìn đô như đồn thồi.

Chưa hết, MC Nguyễn Cao V. (sinh năm 1997, ở TP Tân An, tỉnh Long An) cũng tham gia đường dây của “tú ông” Kiều Đại Dũ với số tiền 600 đô/lần.

“Trong số các chân dài bị cơ quan chức năng điều tra có Á hậu tên T.D. Bất ngờ, Á hậu này lại xuất hiện trên truyền hình với vai trò khách mời của chương trình “Giờ giải trí” phát trên kênh VTC3.

Trước câu hỏi của MC về chuyện Á hậu T.D bị cơ quan chức năng điều tra trong nghi án bán thân, không né tránh, người đẹp này nói: “Khoảng thời gian mới vướng vào chuyện như vậy tôi rất sốc và tạm gác mọi thứ để trở về quê Hà Giang chăm sóc bố bị bệnh nặng và phụ giúp mẹ bán trái cây ở chợ”.

Kể cụ thể hơn, T.D cho biết trong khoảng thời gian cô gặp khó khăn về kinh tế vì bố phải chạy thận, một ông bầu có thông báo là doanh nhân tên David Lê bày tỏ nhã ý muốn giúp đỡ cô.

Suy nghĩ rằng nếu gặp người tốt sẽ được hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất, đặc biệt là lời hứa sẽ giúp 1 tỷ đồng, T.D đồng ý đến địa điểm gặp vị “đại gia” mà cô chưa từng gặp bao giờ.

Tuy nhiên, lúc ngồi chờ ở một sảnh khách sạn, T.D được yêu cầu lên phòng riêng để cuộc gặp gỡ không bị lộ hình ảnh ra ngoài, làm ảnh hưởng đến danh tiếng đôi bên. Nhưng khi lên phòng và yêu cầu vị doanh nhân không được chốt cửa thì một lúc sau công an ập tới và mời cô về trụ sở làm việc”, theo Người Đưa Tin.

Xem thêm: Cuộc sống của Thư Dung thế nào sau khi "khép cửa mình lại" bán trái cây vì tin đồn đi khách?