Lo con ở trên thành phố ăn uống không đủ chất, bố chu đáo làm hẳn hộp thịt quay gửi lên kèm lời nhắn đầy nước mắt

"Bố mệt quá, quay thịt quên mất nên hơi bị cháy, con thông cảm nhé!", dòng chia sẻ ngắn chứa đầy yêu thương của người bố khi gửi thức ăn lên thành phố cho con. 

Con cái dù có khôn lớn, trưởng thành đến thế nào thì với bố mẹ, ta vẫn luôn là những đứa trẻ bé bỏng cần được chăm sóc, yêu thương. Chẳng vậy mà mỗi khi con đi làm, đi học xa nhà, bố mẹ lại nơm nớp lo lắng đủ điều. 

Mới đây, một tài khoản trên Facebook chia sẻ trong hội, nhóm về đoạn thư ngắn bố gửi cho cậu anh trai khiến nhiều người xúc động. 

Cụ thể, dòng trạng thái của cô bạn này như sau:

"Lời nhắn trong hộp thịt quay của bố: Anh mình làm việc ở Hà Nội, bố mẹ ở quê lúc nào cũng thương, cũng sợ anh ăn uống không đủ chất, bận rộn, lười nấu lại ăn mỳ. Nên tuần nào có người ra Hà Nội là lại gửi lương thực, thực phẩm tự tay ba me chuẩn bị ra cho anh.

Chẳng may, hôm qua trong lúc quay thịt, bố ngủ quên. Thành ra miếng thịt hơi xém 1 cách đầy tính nghệ thuật. Mẹ thì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng (về trình độ nấu nướng chuyên nghiệp của mình) nên đã yêu cầu bố ký nhận trách nhiệm cho con trai cưng biết. Theo nguyên văn lời anh thì là vầy: "Yêu cầu bắt kí xác nhận để tránh gây mất đoàn kết nội bộ gia đình."

"Con thông cảm nhé" nghe thương ơi là thương luôn. Bố mẹ cứ cute vậy thì sao mà không yêu cho được".


Đúng là ông bố "tuyệt vời nhất hệ mặt trời" 

30 tuổi vẫn ế, thanh niên được phụ huynh "trấn yểm" phòng ngủ như phòng tân hôn, kèm loạt tranh em bé để "lấy hơi"

Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh hộp thịt quay và dòng chữ đầy yêu thương của bố: "Bố mệt quá, quay thịt quên mất, hơi bị cháy, con thông cảm nhé!"

Hộp thịt quay với tất cả tình yêu thương của bố.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Ai cũng cảm mến về tình cảm người cha dành cho con đi làm xa, bên cạnh đó, không ít cô nàng còn "mặt dày" xin làm con dâu của bố. 

Ngoài ra, nhiều bạn cũng khoe nhẹ bố của mình với những món quà quê được bố gửi lên cho. Vậy mới thấy, cho dù con cái có lớn khôn ra sao, cho dù các con có đi đến đâu, thì với bố mẹ, các con mãi là tình yêu thương, là "món quà vô giá" mà bố mẹ luôn nâng niu, giữ gìn.


Có thể nói, đối với cha mẹ, con cái luôn là "báu vật" mà cả đời họ nâng niu, chăm chút....

Bác sĩ không thể về nhà trong ngày sinh nhật vì trực chống dịch: Năm nay nhà mình sinh nhật trên FB thôi!