"Mặt trời mùa đông" khiến khán giả khóc mệt: Tiểu tam Quỳnh Lương có bầu, đạp đổ chính thất

Bộ phim “Mặt trời mùa đông” khiến khán giả phẫn nộ vì những tình tiết liên quan đến cô tiểu tam. Không chỉ cướp chồng bạn thân, giờ đây cô còn đang mang thai. 

Phim “Mặt trời mùa đông” do Trình Mỹ Duyên - Quỳnh Lương - Steven Nguyễn đóng chính vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Đan Thanh (Quỳnh Lương) luôn tính kế để chiếm được tình cảm của Minh Hoàng (Steven Nguyễn), đáng chê trách hơn là Minh Hoàng lại chính là chồng của Nhã Lan ( Trình Mỹ Duyên). Mà theo kịch bản thì Đan Thanh – Nhã Lan chính là đôi bạn thân. 

Trong diễn biến mới nhất của phim, khi Đan Thanh phải nhập viện, bác sĩ đã đến thông báo việc cô đã mang thai được 2 tháng nên phải đi đứng và ăn uống cẩn thận. Biết tin mình mang thai, Đan Thanh vui như mở cờ trong bụng. Bởi lẽ, Nhã Lan sống cùng Minh Hoàng bao lâu nay mà chưa thể có bầu. Còn cô ngay từ đầu luôn có âm mưu cướp Minh Hoàng từ thay Nhã Lan nên khi có con thì cơ hội thắng sẽ vô cùng cao. 

Tình tiết khiến khán giả tò mò nhất đó chính là việc Nhã Lan bỗng đọc được tin tức có người tên Minh Huy mất trong miếu hoang. Nhìn hình dáng Minh Huy được đăng trên mạng khiến cô giật mình bởi Minh Huy và Minh Hoàng trông giống hệt nhau. Trong chốc lát, cô bắt đầu quay sang nghi ngờ về người đàn ông Minh Hoàng hiện tại đang sống trong nhà với mình.  

Trong tập trước đó, Nhã Lan vô tình nhìn thấy Minh Hoàng ôm một người phụ nữ, nhưng do góc khuất quá lớn nên cô không nhìn ra người phụ nữ đó là ai. Sau khi về cô gọi điện khóc kể lại cho Đan Thanh kể rằng:“Mình quyết định ly dị. Giữ 1 người thì rất dễ nhưng giữ 1 trái tim không thuộc về mình thì rất khó. Mình chấp nhận thua cuộc rồi”. Nghe Nhã Lan nói, Đan Thanh vui mừng như mở cờ trong bụng, cô ta trơ tráo hỏi lại: “Bà chắc chắn chưa”. 

Bộ phim “Mặt trời mùa đông” đang dần hé lộ những câu chuyện thú vị, khán giả hãy đón xem thường xuyên để ủng hộ dàn diễn viên nhé! 

Bị cảnh báo thành "Phương Oanh thứ 2", Quỳnh Lương thẳng thắn vỗ mặt: Đó là cảm xúc nhất thời