MC Vân Hugo tiết lộ: "Thang máy là nơi rất nguy hiểm, tôi nhiều lần bị mấy gã đàn ông hại"

Nhiều vụ tiêu cực xảy ra trong thang máy gây xôn xao thời gian qua. MC Vân Hugo kể lại câu chuyện của chính mình.

Vừa qua, tại một chung cư khu vực Thanh Xuân, Hà Nội, khi chỉ còn lại 2 người là cô gái trẻ và Đỗ Mạnh Hùng (người thuê văn phòng tại chung cư), Hùng đã dồn cô gái vào góc thang máy và có hành động cưỡng hôn nhưng bị chống trả quyết liệt. 

Sau khi dành cái tát cho Đỗ Mạnh Hùng, cô gái đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Mặc dù chỉ bị phạt 200 nghìn đồng nhưng hành vi của Đỗ Mạnh Hùng phải chịu sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng.

Tuy nhiên, có lẽ mức phạt chưa đủ răn đe, khi mà mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ép hôn của một người đàn ông lớn tuổi đối với bé gái trong thang máy. Theo hình ảnh từ clip, có một bé gái và một người đàn ông cùng bước vào thang máy. Khi bước vào, mỗi người đứng một góc riêng. Nhưng ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông liền tiến lại gần ôm hôn bé gái. Người có hành vi đồi bại với bé gái là ông N.H.L, 61 tuổi, ngụ tại TP.Đà Nẵng.

Theo dõi thông tin trên báo chí, MC Vân Hugo đã vô cùng bức xúc: “Bản thân tôi đã vài lần gặp phải tình cảnh này nên rất hiểu cảm giác của người bị hại nó kinh hoàng thế nào. Bên cạnh đó, tôi cũng ngưỡng mộ hành động của nữ sinh đã mạnh dạn tố cáo kẻ cưỡng hôn. Nếu bây giờ gặp phải tình huống tương tự, tôi sẽ không “hèn nhát” nữa mà sẽ học cách của cô gái để loại bỏ những hành vi xấu xa này”.

Theo chia sẻ của MC “Vì bạn xứng đáng”, là nghệ sĩ nên thỉnh thoảng cô phải về nhà muộn. Lúc thì 23 giờ, có khi 1 giờ sáng mới về đến nhà nếu là đi sự kiện ở xa. Có lần, cô bị 3 gã đàn ông trong tháng máy giở trò xấu xa.

“Khi chuẩn bị bước ra thang máy, chúng chạm vào mông tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh. Vừa chạy vừa cười như thể đó là chiến tích vậy. Do lúc đó đã quá muộn, tòa nhà không có ai nên chúng nhanh chóng tẩu thoát. Người lớn còn như vậy huống chi là trẻ em. Nguy cơ rất dễ xảy ra vì trẻ không biết phản kháng, cũng không dám nói với ai. Ngày còn đi học, chúng tôi thường gặp những kẻ đi đường “sờ trộm” rồi bỏ chạy, khiến chúng tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ”, Vân Hugo nhớ lại.

Sau sự việc này, Vân Hugo đã học cách xử trí khi gặp tình huống tương tự. Mẹ cô là người hướng dẫn cho cô cách để đánh vào những điểm yếu của kẻ xấu. Bên cạnh đó, mỗi khi đi tháng máy, Vân Hugo đều dè chừng và đề phòng. Cô khuyên các bạn nữ nên cập nhật những cách này để bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, mỗi khi đi về khuya, nên gọi điện cho người thân xuống đón. Nếu có đi chung thang máy thì nên hạn chế việc ăn mặc quá gợi cảm, để tránh nảy sinh hành vi không đúng mực".

Xung quanh sự việc này, BTV Diệp Chi cũng bày tỏ sự ức chế: "Năm chục giây ấy có thể ám ảnh, bạo hành tinh thần một đứa trẻ đến cả khi đã lớn, hậu quả ấy ai đền? Mấy tên xấu xa dạo này toàn đội lốt bọn ăn mặc chỉnh tề, sơ mi hàng hiệu, áo Polo ra vẻ đĩnh đạc nên tất cả phải đề cao cảnh giác. Kể từ sau quyết định xử phạt 200.000 đồng xôn xao truyền thông thế giới, thang máy ở Việt Nam đã trở thành nơi cực kỳ nguy hiểm cho phụ nữ và các em bé gái. Chả lẽ giờ cứ vào thang máy là tay lại cầm bình xịt hơi cay, thà xịt nhầm còn hơn bỏ sót?", cô thẳng thắn viết.

Có con gái đang ở tuổi mầm non, cựu mẫu Xuân Lan cũng gay gắt lên án hành vi đồi bại này.

Xem thêm: Khá Bảnh bị bắt, fans vào kêu cứu loạn Facebook Bích Phương: "Tình tin đồn đi rồi cô Phương ạ"