Những mảng màu, những chi tiết, khung hình tưởng như quen thuộc nhưng khi được khoác thêm sắc xuân bỗng hóa thành một Sài Gòn nhỏ đầy dấu ấn.
Nếu có dịp ở lại Sài Gòn những ngày Tết Nguyên đán, bạn sẽ nhìn thấy, nhận ra Sài Gòn đón Tết sớm hơn nhiều nơi khác. Dăm ba con hẻm, dăm bốn con đường bạn dạo qua, Sài Gòn những ngày này bình yên đến lạ giữa tiết trời giao mùa. Nơi nơi là những người bán người mua, khắp con phố con hẻm những tiếng ca tiếng hò, những cửa hàng, những hàng quán rực rỡ sắc màu...
Dạo đường những ngày này có lẽ nhiều người không khỏi bất ngờ về chính thành phố mình đang sống. Những mảng màu rực rỡ, những khối hình quen thuộc, nhuộm thêm chút không khí ngày xuân bỗng hóa một thứ phong vị khác lạ, đầy dấu ấn. Hóa ra, Sài Gòn vốn đang có Tết chứ chẳng phải là đang chờ Tết mong Tết về!










Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan:
CÙNG CHUYÊN MỤC
Quỳnh Anh tiết lộ đám cưới cổ tích, Đàm Vĩnh Hưng hứa có mặt, hát "mấy phát cho nhà gái lên mây"
Vừa đầu năm, vợ sắp cưới của Văn Đức đã tiết lộ "quyết tâm đẻ 1 em bé", hóa ra là song hỷ lâm môn à?
Tác hại kinh khủng của việc thiếu ngủ và đây là cách để thảm họa không xảy ra
"Mùng 1 Tết nội, mùng 2 Tết ngoại" - Câu quảng cáo về Tết gây tranh cãi nhất
Trông thì quê mùa, nhưng Phan Mạnh Quỳnh chơi lớn lì xì người yêu số tiền bằng lương cả năm
Cạch mặt mẹ con nhà K-ICM, đầu năm Jack hé lộ đã đầu quân cho công ty giải trí mới
Tết chỉ thực sự vui với những ai may mắn gặp được thợ cắt tóc "có tâm", còn không thì... năm nay coi như bỏ
Xuất hiện vườn hoa Tulip sát xịt Hà Nội, "free vé" tha hồ sống ảo vào dịp Tết 2020
"Gái chưa chồng" Huyền My đụng cặp tóc 18 triệu với "mẹ bỉm sữa" Lan Khuê, "cô - cháu" Ngô Thanh Vân, Khả Ngân lại cùng một công thức áo dài đỏ