Mùa hè Hà Nội năm nay thật lạ lùng, giữa tháng 5 hoa sữa của mùa thu đã nở từng bừng

Một năm thật kỳ lạ, không chỉ có 1 cái tết nóng chảy mỡ 37 độ, một mùa hè lạnh 21 độ... mà còn có cả hoa sữa nồng nàn ngay giữa tháng 5. Có bạn nào thấy hoa sữa nở vào mùa hè chưa?

 

Mùa hè năm nay, giữa sắc tím bằng lăng, rực đỏ hoa phượng, ánh vàng hoàng yến ta lại thấy phảng phất đâu đây hương hoa sữa nồng nàn - loài hoa của mùa thu - trên các con phố Hà Nội. 

Ôm trọn toàn cảnh Đà Nẵng ở "TIỆM CAFE GIỮA ĐÈO HẢI VÂN" view đẹp bất chấp

Hoa sữa là cây thân gỗ, chiều cao từ 10-20 m, khi trưởng thành đường kính thân từ 0,5 – 1 m, thường nở vào cuối thu (tháng 9 đến tháng 11).  Cây trồng khoảng 5 năm là có thể ra hoa. Thời điểm mùi hương đậm đặc nhất là 17h. Ấy vậy mà giữa tháng 5, hoa sữa đã nở tưng bừng. 

 

Vốn là loài hoa của mùa thu Hà Nội, hoa sữa nở giữa những ngày hè làm nhiều người không khỏi ngạc nhiên, rồi bồi hồi, xao xuyến. 

Trên mạng xã hội, rất nhiều bạn thấy giật mình thảng thốt khi hoa sữa nở giữa tháng 5 này: 

Bea Jun "Tuần trước thấy hương rất quen, giật mình là hoa sữa!" 

Bùi Huyền Kỳ "lạ thật. Tối qua nhà mình đi chơi chợt thấy mùi hoa sữa, còn ngỡ mình nhầm"

Tôn Nữ Thị Ny "Tối về ngửi thấy đã nghi rồi mà không dám tin là thật" 

Ha Nguyen "Thi thoảng đi làm về ngửi thấy mùi hoa sữa. Lại thấy lạ lạ. Trong đầu lại suy nghĩ ơ giờ là mùa nào nhỉ? À mùa hè. Nhưng sao giữa mùa hè lại có mùi hoa sữa". 

Nguồn: NAG Giang Trịnh

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848

HOT: Biết đâu chớp mắt vài cái đã tới "thị trấn trong sương" bởi Sapa sắp có sân bay