Những câu nói dối kinh điển, mới nghe bạn đã thấy quen thuộc, ngẫm ra lại thấy nực cười

Nói dối thì cũng nên đầu tư một chút để người ta tin. Bớt nói những câu mới nghe là đã thấy một bầu trời sai trái đi.

Nói dối mà ai cũng tin là thật thì người đó đúng là có tài năng lắm đấy chứ chẳng đùa đâu! Cũng phải đầu tư chất xám suy nghĩ sao cho câu từ phải thật chặt chẽ, hợp lý và tự nhiên đến mức chẳng ai mảy may nghi ngờ.

Ngược lại, có những câu nói dối chỉ nghe qua thôi đã thấy nực cười. Tại vì nó xưa như trái đất rồi! Ai cũng biết sự thật đằng sau câu nói ấy là gì vậy mà cứ dùng nó để lấy cớ giải thích cho mọi chuyện mãi thôi! 

Như là chia tay mà cứ bảo anh muốn tập trung cho sự nghiệp nhưng 2 tháng sau đã thấy kỉ niệm 3 tháng yêu nhau với người mới. Nói dối đầu tư và sáng tạo hơn chút được không?

Chia tay xong, sự nghiệp của anh đâu chẳng thấy chỉ thấy anh đi tạo nghiệp khắp nơi.

Năm sau thầy cũng nói y chang với lớp em mình. Vậy rốt cuộc lớp nào mới là lớp nghịch nhất đây ạ?

Mua xong đi thêm 1 vòng thể nào cũng thấy người ta bán rẻ hơn cô một nửa.

Chia tay xong 2 tháng sau thấy anh kỉ niệm 3 tháng yêu nhau với cô gái từng là "bạn".

Chia tay 6 tháng rồi mà anh vẫn sống nhăn là sao?

Tin 3 lần, 3 lần đều phải đi tiêm phòng dại và nằm mấy ngày vì bị chó cắn. Sau đó, không có sau đó nữa! Sợ chó đến già luôn chứ sao!

Đến khi đòi thì thể nào cũng bị hỏi: "Thế ai nuôi mày mà còn đòi tiền?". Rõ ràng bảo "giữ hộ" thôi đấy!

2 tiếng sau vẫn bảo đang trên đường và 2 phút nữa sẽ đến. Ơ bạn sống ở hành tinh khác có cách tính thời gian khác với Trái Đất à?

Con gái không bao giờ chỉ make-up trong 5 phút! Nội chuyện chọn màu son giữa 40 thỏi son cô ấy đang có là cũng mất ít nhất 20 phút rồi chưa kể còn đánh kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm...

Theo Kenh14.vn