.jpg)
Đi đến quầy đĩa game, đĩa phim để…ngắm cho sướng mắt, chứ chưa chắc đã mua
.jpg)
Thời đó muốn xem phim thì bắt buộc phải dùng băng mới xem được
.jpg)
Dung lượng hạn chế, một phim phải chia ra làm 2 3 cái băng mới đủ.
.jpg)
Bặng bị hỏng thế này thì thôi khỏi xem nữa
.jpg)
Thời đó dùng mạng Internet kết nối điện thoại, khi có ai gọi thì việc lên mạng cũng kết thúc luôn
.jpg)
Nhẩm theo lời nhạc chờ trên điện thoại
.jpg)
Điện thoại di dộng chưa có, tầng trên mà nghe máy thì tầng dưới kiểu gì cũng nghe được
.jpg)
Mua cả CD chỉ để nghe mỗi 1 bài tủ
.jpg)
Dành hàng giờ chỉ để tạo một CD toàn những bài hát yêu thích
.jpg)
Xước đĩa là suy sụp luôn
.jpg)
Nhớ số điện thoại nhà đứa bạn thân và xếp lịch gọi bọn nó
.jpg)
Ngồi im thin thít để thu bài hát yêu thích bằng băng cát xéc
.jpg)
Nghe đi nghe lại thật nhiều một bài hát để viết được lời cho nó
.jpg)
Mở bách khoa toàn thư để tra lời giải cho câu hỏi đang làm phiền bạn, chứ thời đó làm gì có Google
.jpg)
Thời đó ảnh mất là mất luôn, không thể phục chế ảnh
.jpg)
Không biết ảnh xấu hay đẹp cho đến khi nhận rửa xong ảnh
.jpg)
Đến khi có webcam thì mới bắt đầu có khái niệm chụp ảnh tự sướng
.jpg)
Tra lịch chiếu TV trên báo
.jpg)
Mất sóng TV
.jpg)
Bật dậy đúng giờ vì không muốn bỏ lỡ chương trình yêu thích
.jpg)
Điện thoại Nokia cục gạch nhiều phím là xịn nhất thời bấy giờ