Theo thông tin từ gia đình, NSND Bành Bắc Hải qua đời lúc 4h15 sáng 5/4, sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư. Ông là đạo diễn âm thanh của nhiều bộ phim nổi tiếng như Giải phóng Sài Gòn, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Sống cùng lịch sử…
NSND Bành Bắc Hải là con của nhà biên kịch Bành Châu. Ông được mệnh danh là "phù thủy âm thanh" trong làng điện ảnh. NSND Bành Bắc Hải là đạo diễn âm thanh của Hãng phim truyện Việt Nam . Sau này ông là giảng viên Kỹ thuật điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2015.

NSND Bành Bắc Hải được mệnh danh là "phù thủy âm thanh" trong làng điện ảnh.
Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, đạo diễn âm thanh Bành Bắc Hải giành hai giải Thiết kế âm thanh xuất sắc ở các hạng mục Phim truyện điện ảnh và Phim hoạt hình.
Bên cạnh dấu ấn ở những phim điện ảnh cách mạng, NSND Bành Bắc Hải góp công trong những phim hoạt hình Việt như Chuyện một chú Cóc con (2009), Những chú cá lạc đàn (2009), Giấc mơ Loa Thành (2010), Hào khí Thăng Long (2010)...
Trước sự ra đi của người em họ tài năng, nhà biên kịch Bành Mai Phương bày tỏ trên trang cá nhân: "Lớn lên, trưởng thành rồi cùng làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam suốt mấy chục năm, em là cậu em trai đặc biệt mà chị yêu quý nhất. Chị em mình đã luôn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong công việc và cuộc sống. Em từng làm âm thanh cho một số phim truyện do chị viết kịch bản hoặc biên tập. Nhưng chỉ đến phim tài liệu Sinh năm 1972 chị em mình mới chính thức hợp tác. Mọi thứ phim có được cũng nhờ công sức của em".