Nghệ sĩ Phi Điểu sinh năm 1932, quê ở An Giang. Bà tham gia nghệ thuật từ năm 14 tuổi. Năm 1954, bà từ miền Nam tập kết ra Bắc, trở thành phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này, bà chuyển công tác về Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.
Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Phi Điểu mới tham gia diễn xuất nhưng nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả.
Với vẻ ngoài hiền lành, đôn hậu, bà được các đạo diễn tin tưởng giao đóng nhiều vai bà mẹ phúc hậu, chịu thương, chịu khó trong các bộ phim như Blouse trắng, Kính vạn hoa, Cổng mặt trời, Cây táo nở hoa, Chuyện xóm tui... Vì thế, nữ nghệ sĩ còn được mệnh danh là "người mẹ hiền nhất màn ảnh Việt".

Nghệ sĩ Phi Điểu gắn liền với hình ảnh người bà, người mẹ phúc hậu trên màn ảnh
Ngoài đóng phim, NSƯT Phi Điểu còn tham gia đóng quảng cáo, minh họa cho video nhạc, hỗ trợ thí sinh trong những tiết mục trên các chương trình truyền hình.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nghệ sĩ Phi Điểu còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình với chồng là nhạc sĩ Phan Nhân, tác giả bài hát Hà Nội niềm tin và hy vọng. Hai người quen nhau khi tham gia hoạt động Cách mạng, ông cũng là mối tình đầu của bà.
Dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ Phi Điểu vẫn vô cùng hạnh phúc, bền chặt. Ông bà có 2 người con, con trai là họa sĩ Hồng Quân, con gái từng làm việc trong ngành hàng hải.

Nghệ sĩ Phi Điểu và chồng - cố nhạc sĩ Phan Nhân
Năm 2015, nhạc sĩ Phan Nhân qua đời sau một thời gian bệnh nặng. Những ngày chồng nhập viện, NSƯT Phi Điểu gác việc quay phim, tự tay chăm miếng ăn, giấc ngủ cho bạn đời. Sự ra đi của ông để lại một nỗi đau buồn, trống trải lớn trong lòng bà.
Sau khi chồng mất, nghệ sĩ Phi Điểu sống cùng gia đình con gái trong căn nhà 4 tầng to đẹp, khang trang ở Quận 3, TPHCM. Theo nữ nghệ sĩ, bà được Nhà nước cấp cho ngôi nhà này lúc còn làm ở Đài Phát thanh TP.HCM. Sau này, gia đình bà mua lại và sửa sang như hiện tại. Theo ước tính, cơ ngơi của bà có giá khoảng 30 tỷ đồng.
Trong ngôi nhà rộng rãi vài trăm m2, NSƯT Phi Điểu chỉ sử dụng căn phòng nhỏ trên tầng 2. Tại đây, bà vẫn giữ đầy đủ những kỷ vật của chồng như chiếc đàn guitar, cuốn sổ nhạc... Trong phòng, bà còn đặt bức ảnh của chồng ở góc riêng để được thủ thỉ, tâm tình như khi ông còn sinh thời.

Căn nhà khang trang của nghệ sĩ Phi Điểu ở trung tâm TP.HCM

Căn nhà gồm 4 tầng, có diện tích vài trăm m2 và có cả thang máy
Trải qua nhiều thăng trầm của đời người, nghệ sĩ Phi Điểu mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Ở tuổi 93, nữ nghệ sĩ vẫn minh mẫn, mạnh khỏe, đi lại thoăn thoắt, tự nhận lịch diễn, tự làm mọi việc chứ không nhờ vả ai.
Đặc biệt, bà còn tự chạy xe máy đến địa điểm làm việc vì không muốn làm phiền đến con cháu lẫn đồng nghiệp. "Tôi thích đi xe để duy trì sự nhạy bén của mình, xong việc về sớm cho thoải mái. Đi xe máy giúp tôi chủ động hơn, đầu óc minh mẫn", nữ nghệ sĩ chia sẻ với VTC News.
Có lần, vì lo lắng cho sức khỏe mẹ, con trai nghệ sĩ Phi Điểu nhất định giấu xe máy, kiên quyết không để bà tự lái xe đi làm. Tuy nhiên, sự kiên định của bà khiến con đành phải mang xe trả lại.

Nữ NSƯT vẫn chạy xe đi làm dù tuổi đã cao
Theo NSƯT Phi Điểu, bà biết tình hình sức khỏe, đầu óc của mình còn minh mẫn, nên muốn được chủ động làm mọi thứ. Với bà, việc lái xe cũng là cách giúp bản thân duy trì sức khỏe, cũng như giữ được sự nhạy bén trong mọi tình huống.
Đầu năm 2025, nghệ sĩ Phi Điểu tụ họp cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Điền, nghệ sĩ Hải Lý, nghệ sĩ Mộng Tuyền… Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là, dù lớn tuổi nhất, bà vẫn tràn đầy năng lượng, hoạt náo và khuấy động không khí. Đặc biệt, bà còn làm cả móng tay rất đẹp và thời trang.

Nghệ sĩ Phi Điểu ca hát, khuấy động không khí cùng nghệ sĩ Mộng Tuyền
Không lâu sau, NSƯT Phi Điểu tham gia một buổi chụp hình thời trang. Dù đã ở độ tuổi U100, nhưng khi trang điểm, bà vẫn đẹp sang trọng, quý phái, toát ra cốt cách khiến nhiều người phải trầm trồ.

Hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Phi Điểu trong một buổi chụp hình khiến nhiều người trầm trồ
Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Ở tuổi 93, nhiều người nghĩ rằng make-up không còn quan trọng. Nhưng với tôi, làm đẹp chưa bao giờ có giới hạn. Bởi make-up không chỉ để trẻ hơn, mà là để tôn vinh chính mình, từng nếp nhăn là dấu ấn của một cuộc đời trọn vẹn, và từng đường cọ là cách để thể hiện khí chất riêng. Vẻ đẹp không đo bằng số tuổi, mà bằng cách bạn yêu thương chính mình!".