Phá dỡ tường nhà để sửa chữa, công nhân phát hiện thi thể trong khối xi măng 16 năm mà không ai hay biết

Hung thủ vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà có chứa thi thể mà mình đã giấu trong nhiều năm.

Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongnam và Đồn Cảnh sát Geoje (Hàn Quốc), vào ngày 23/9, A, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cáo buộc sát hại và giấu xác bạn gái.

Vụ việc xảy ra tại một căn hộ studio ở thành phố Geoje vào tháng 10 năm 2008 nhưng chỉ được phát hiện sau 16 năm.

Theo báo cáo, ông A đã tấn công vào đầu và mặt bạn gái bằng một vật cùn trong lúc cãi vã với B, người chung sống cùng nhà với ông ta. Sau khi gây án, A bỏ xác B vào túi du lịch rồi chuyển ra hiên ngoài trời cạnh nhà rồi chất gạch và đổ xi măng nhằm che giấu.

A vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà nơi ông ta phạm tội trong khoảng 8 năm cho đến năm 2016.

Tội ác của A chỉ bị phát hiện vào tháng trước khi một công nhân đang phá dỡ kết cấu bê tông để sửa chữa rò rỉ của toà nhà và tìm thấy một chiếc túi du lịch chứa thi thể.

Phá dỡ tường nhà để sửa chữa, công nhân phát hiện thi thể trong khối xi măng 16 năm mà không ai hay biết- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã thành lập một đội điều tra chuyên trách, xác nhận rằng người tử vong là B, một người đã được báo cáo mất tích nhiều năm trước. Ông A đã bị bắt tại Yangsan vào ngày 19/9.

Cảnh sát cho biết A đã thừa nhận tội ác của mình và được xác nhận đã sử dụng methamphetamine (ma tuý đá) trong quá trình phạm tội.

Nguồn: Naver