Phố đi bộ "thất thủ" đêm giao thừa, thanh niên phụ nữ ngất xỉu hàng loạt

(KenhTinGame) - Biển người chen lấn xô đẩy đã làm cho rất nhiều phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả các nam thanh niên bị kiệt sức ngất xỉu. Họ đã được lính cứu hỏa đưa lên nóc xe

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) bị quá tải tối 31/12 khi hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về đây xem các tiết mục chào đón năm mới 2018.

Trong số này có nhiều nhóm thanh niên đi tốp đông từ 5-10 người. Họ nhảy nhót hò hét giữa "biển người" chật ních đã tạo ra những pha xô đẩy kinh hoàng. 

Nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ, người già và cả thanh niên không chịu nổi bị ngất xỉu. Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại đó phải giải cứu trẻ em bằng cách đưa lên nóc xe chữa cháy.

Một số bé gái vừa lên nóc xe liền được tiếp nước.

Có phụ huynh cũng xin được lên nóc xe với các bé. Trong số đó nhiều phụ nữ không chịu nổi cảnh xô đẩy vì quá nghẹt thở.

Một bé trai hoảng sợ vì muốn đi không được, ở không xong. Lúc này còn 4 giờ nữa mới sang năm 2018.

Một phụ nữ bị ngất xỉu được lính cứu hỏa đưa lên nóc xe cùng trẻ em.

Càng về khuya, lượng người kéo đến càng đông.

Thấy một số người được đưa lên nóc xe, người khác cũng hò hét xin được trèo theo.

Đến 21h10, nóc xe cứu hỏa đã chứa hơn 20 người bao gồm phụ nữ bị ngất xỉu và trẻ nhỏ.

Đến 21h15, một cụ già ra phố đón năm mới cũng bị vạ lây. Mọi người phải rất vất vả mới cứu được bà ra khỏi đám đông.

Một phụ nữ khác sau khi được đưa lên nóc xe vẫn chưa tỉnh.

Sau khi được lính cứu hỏa dùng các biện pháp nghiệp vụ, cô gái tỉnh lại nhưng bị quá sức.

Một cô gái khác được tiếp nước ngay sau khi lính cứu hỏa tiếp cận đưa lên nóc xe.

Phía dưới, đám đông vẫn rất hỗn loạn. Nhiều cô gái chỉ còn cách bám chặt vào các anh nam giới.

Thanh niên này vì quậy quá mà ngất xỉu tại chỗ.

Sau đó anh ta cũng được giải cứu lên nóc xe.

(Theo zing)