Set kèo cuối tuần "quét sạch" Tam Đảo với review 2N1D chưa đầy 1tr5/người

Thứ 7, Chủ Nhật vừa qua, mình và 2 cô bạn thân đã có chuyến du hí Tam Đảo vui hết sảy.

Lý do của chuyến đi này chẳng có gì ngoài việc các bạn trẻ stress và áp lực với công việc nên cần được xả. Quá hợp lý khi chọn Tam Đảo vì vừa gần lại có không ít địa điểm sống ảo. Các bạn nên đi thời gian này bởi thời tiết khá đẹp và không quá nhiều sương mù. Đúng nghĩa 4 mùa trong ngày. Sáng và đêm khá lạnh, trưa nắng và hơi nóng một chút nên các bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một vài set hè phục vụ cho việc chụp hình.

Phương tiện: các bạn có thể book xe Limosine giá 150k/chiều, bao sang-sịn-mịn, êm ru. Có xe đón tại các điểm và đón tận nhà. Vì lần này, bên hãng xe mình đi có trục trặc, mình chưa thật sự hài lòng nên sẽ ko review về hãng xe đó trong bài này. Trên Tam Đảo, các bạn có thể thuê xe máy để tiện cho việc di chuyển với giá 250k/ngày.

Phòng trong chuyến đi này, bọn mình chọn Du thuyền Tam Đảo. Các phòng đẹp với cửa kính, view thuận lợi cho việc chụp hình thường là những phòng khá lớn và giá tiền cũng khá cao nên nếu các bạn đi đông sẽ tiết kiệm chi phí đc nh hơn. Bọn mình đi 3 ng nên đã chọn 1 phòng nhỏ trên tầng 2. View cũng khá ok. Giá phòng 1tr350k/đêm.

Địa điểm chụp hình: ngày đầu, bọn mình lên đồ chụp ở ngay homestay và khách sạn Venus. Ở homestay, các bạn nên chọn outfit nhẹ nhàng sẽ phù hợp với khung cảnh hơn như váy, cardigan hay những bộ trang phục theo phong cách vintage đảm bảo lên hình bao đẹp. Ở khách sạn Venus, những bộ cánh như quần ống loe, áo măng tô to sụ sẽ khiến ảnh của bạn chụp không khác gì đang ở trời Tây.

Nên chọn background màu sắc sẽ khiến cho bức ảnh sinh động hơn rất nhiều. Đường lên thị trấn có 1 cây cầu đang xây dựng các bạn cũng không nên bỏ qua địa điểm này nhé. Ngày 2, sau khi ăn sáng xong bọn mình đi chụp ở Cầu Mây. Vé vào cổng 15k/ng. Tại đây có rất nhiều địa điểm chụp như tổ chim giống Đà Lạt hay Bali, cầu Mây, nấc thang thiên đường...nhưng 1 lời khuyên dành cho các bạn đó là nên ăn thật no và tranh thủ chụp vào buổi trưa khoảng 11h30 đến 12h hoặc 1h bởi nếu sớm hơn các bạn sẽ phải xếp hàng để đợi đến lượt chưa kể ảnh chụp sẽ toàn người là người.

Ăn uống: tại homestay có phục vụ ăn sáng và BBQ. Các bạn cũng có thể tự chuẩn bị đồ ăn nướng lẩu ở nhà sau đó mang đi theo. Tuy khá nhiều đồ tay xách nách mang nhưng đây cũng là 1 trải nghiệm cực thú vị nếu đi cùng bạn thân. Chưa kể, mình đi siêu thị không chỉ mua đồ để làm tiệc nướng BBQ mà mình còn mua thêm mì tôm, đồ ăn vặt...nên tầm gần 1tr tiền mua đồ ăn các bạn có thể ăn trong 2 ngày. Khá tiết kiệm chi phí. Bọn mình chỉ mất thêm tiền ăn vặt linh tinh mỗi khi chụp hình trên thị trấn. Đồ nướng trên thị trấn giá khoảng 20k/xiên, cánh 30k nên mình đã chọn tự chuẩn bị đồ ăn ở nhà để ăn thoải mái hơn.

Tổng thiệt hại 3 đứa sau 2n1d của bọn mình hết khoảng 4tr2. Cầm 1tr5 trong tay thôi là bạn có thể khám phá Tam Đảo trong 2n1d rồi ạ. Chưa kể trc lúc đó bọn mình ko tính phát sinh thêm tiền thuê xe máy, check in sớm 3 tiếng và tiền thuê bếp nướng. Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ.

Nguồn: FB Nguyễn Trần Khánh Ly