Team yêu Đà Lạt chắc chắn phải biết con dốc 480m độc nhất, cứ đứng vào là có hình đẹp

Đặc biệt nơi đây hợp cho những bạn trẻ yêu thích sự lãng mạn, con dốc 480m cũng đã được xuất hiện trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ".

Bước chân đến Đà Lạt thì chắc chắn phải ghé qua con dốc 480m được gọi là dốc “Nhà Bò” vì nơi đây trước kia có một chuồng bò của người Pháp, dốc này nằm ngay đường Đào Duy Từ, phường 4, Đà Lạt, khiến nhiều người xao xuyến bởi khung cảnh nên thơ.


Đặc biệt nơi đây hợp cho những bạn trẻ yêu thích sự lãng mạn, chụp hình kiểu Hàn Quốc, con dốc 480m cũng đã được xuất hiện trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ". Dù chỉ xuất hiện trong vài phút nhưng nơi này rất dễ “đốn tim” của các bạn sống ảo. Có thể gọi đây là một “đặt sản” không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt.

Phía sau là dãy nhà tầng với nước sơn trắng giúp bức ảnh sáng hơn

Chỉ ngót nghét 480m nhưng bạn cũng cần hết sức can đảm để leo lên đó. Thiết kế những bậc thang bằng đá được xây từ rất lâu đời dễ di chuyển, quan sát từ dưới nhìn lên các bạn chắc chắn sẽ hết hồn bởi đội đứng của nó.

 Là đường đi vào hẻm, nhà dân, dốc có độ nghiêng lớn nên xe cộ đi lại phải rồ ga mới leo lên được.

 

Tuy mới biết đến nhưng giời cao điểm rất đông các bạn tụ tập chờ tới lượt chụp hình.


Muốn chụp ảnh theo kiểu concept vintage kiểu cố xưa thì có thể đi sâu vào cuối đường Đào Duy Từ.
 

Vẫn còn là một Đạt Lạt nguyên sơ nhỏ hơn ở trên con đường này dọc con đường là từng gian hàng nho nhỏ có cụ bà đứng bán, dàn đá lát gồ ghề gợi lại bao ký ức của những ngày xưa. 

Những ngày trời mưa phải bước thật cẩn thận vì đường bê tông trơn trượt, bên cạnh dốc là hàng rào cây xanh cũng khá lâu đời.

 Nhưng đến đó các bạn nên leo bộ và dừng ở lưng chừng dốc để check-in một vài tấm ảnh và bạn nào đam mê chỉnh sửa ảnh mà cao tay thì chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.

“Thanh Xuân”sẽ không đợi chúng ta nên các bạn hãy giành ít thời gian để ghé qua những nơi đẹp tới đây bạn có thể ghé thăm Dinh III Bảo Đại tham quan và chợ Đà Lạt và rất nhiều nơi khác.


 



 















 

 

Đặc biệt nơi đây hợp cho những bạn trẻ đam mê check-in, con dốc 480m cũng đã được xuất hiện trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ dù chỉ xuất hiện trong vài phút nhưng nơi này rất dễ “đốn tim” của các bạn sống ảo. Có thể gọi đây là một “đặt sản” không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt.






 






 

Phía sau là dãy nhà tầng với nước sơn trắng có thể tôn lên cho bức ảnh sáng và kèm theo ánh nắng buổi sáng. 

 




 

Chỉ ngót nghét 480m nhưng cũng hết sức can đảm để leo lên đó, dốc cũng có thiết kế những bậc thang bằng đá được xây từ rất lâu đời dễ di chuyển, quan sát từ dưới nhìn lên các bạn chắc chắn sẽ hết hồn bởi đội đứng của nó.

 Là đường đi vào hẻm, nhà dân, dốc có độ nghiêng lớn nên xe cộ đi lại phải rồ ga mới leo lên được.

 

Tuy mới biết đến nhưng giời cao điểm rất đông các bạn tụ tập chờ tới lượt chụp hình.


 

Muốn chụp ảnh theo kiểu concept vintage kiểu cố xưa thì có thể đi sâu vào cuối đường Đào Duy Từ.


 






 

Vẫn còn là một Đạt Lạt nguyên sơ nhỏ hơn ở trên con đường này dọc con đường là từng gian hàng nho nhỏ có cụ bà đứng bán, dàn đá lát gồ ghề gợi lại bao ký ức của những ngày xưa. 











 



 

Những ngày trời mưa phải bước thật cẩn thận vì đường bê tông trơn trượt, bên cạnh dốc là hàng rào cây xanh cũng khá lâu đời.







 

 Nhưng đến đó các bạn nên leo bộ và dừng ở lưng trừng dốc để check-in một vài tấm ảnh và bạn nào đam mê chỉnh sửa ảnh mà cao tay thì chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.



 

“Thanh Xuân”sẽ không đợi chúng ta nên các bạn hãy giành ít thời gian để ghé qua những nơi đẹp tới đây bạn có thể ghé thăm Dinh III Bảo Đại tham quan và chợ Đà Lạt và rất nhiều nơi khác.