Thấy bạn trai đội mũ bảo hiểm, gạt chỗ để chân cho cô bạn thân, cô nàng lập tức có "pha xử lý đi vào lòng người"

Liệu mấy ai chấp nhận được việc người yêu dành những cử chỉ quan tâm với bạn thân khác giới hơn cả mình. 

"Bạn thân khác giới" luôn là đề tài khiến các nữ chính đau đầu cũng bởi không ít những trường hợp chia tay vì bạn trai xem trọng bạn thân khác giới hơn cả người yêu. 

Mới đây lại tiếp tục là một trường hợp tương tự khi cô gái thẳng tay block kèm tin nhắn chia tay sau khi thấy bạn trai ga lăng của mình có những cử chỉ thân mật quá mức với cô bạn thân. 

Dòng tâm sự của cô gái sau khi chia tay anh người yêu ga lăng. 

Than bị người yêu giận vì bóc tôm cho cô bạn thân, chàng trai được dân tình an ủi: "Tình yêu không có lỗi, lỗi tại tôm có vỏ"

Cụ thể, cô gái chia sẻ: 

Người yêu đội mũ bảo hiểm, gạt chỗ để chân cho bạn thân khác giới….????

Nay đọc được chuyện 1 anh bóc tôm cho chị bạn thân lại muốn nhắc đến chuyện của em. Yêu nhau nửa năm, anh người yêu em khi ấy cũng có 1 chị bạn thân chơi với nhau được 6 năm từ hồi cấp 3 đến lúc ấy. Hôm ấy em qua phòng anh ấy làm cơm cùng anh người yêu có kêu chị kia qua ăn cho vui. Em thì em không thích chị kia đâu vì ngay từ đầu trong suy nghĩ của em đã là giữa nam và nữ không bao giờ có chuyện bạn thân khác giới trừ khi xấu thì bốn bể là bạn nhưng chị kia lại xinh.

Thì đấy, hôm đó em qua nấu cơm, chị kia sang, cũng giúp được chút xong ngồi chơi, mà cũng đúng, là khách mà, sau đó thì chị ấy bảo phải đi lấy đồ nhưng không biết đường, õng ẹo quay ra người yêu em:

- Tùn* ơi, đưa tớ đi lấy đồ với, tớ không biết đường.

- Chỗ nào thế Ho*?

- Đây, cậu xem người ta nhắn tin địa chỉ tớ này.

Ảnh minh hoạ. 

Facebook Lục Triều Vỹ với loạt câu nói đạo lý: "Nếu tương lai đầy trở ngại, nhắm mắt lại... tôi sẽ dẫn bạn đi"

Sau đó đưa điện thoại cho xem, 2 người cứ nói chuyện với nhau tíu tít rồi bảo “Thôi để tớ đưa cậu đi” rồi quay sang em “Em chịu khó ở nhà làm cơm, anh với chị đi lấy đồ nửa tiếng rồi về”. Lúc này đã thấy em giống ô sin rồi…em ra chỗ cửa, chờ 2 người đi để đóng cửa thì thấy cảnh này. Anh người yêu em lấy mũ của em đội cho chị kia, xong cài quai mũ, cài xong thì anh lại tiếp tục dùng tay, gạt chỗ để chân ra cho chị để chân, xong chị ấy lên xe, việc đầu tiên là có ôm nhẹ eo anh ấy (lúc này có thể em bỏ qua chi tiết này vì bình thường nhiều người leo lên xe có thể không vững) sau đó bỏ ra luôn.

Nhưng mấu chốt quan trọng ở đây là: TỪ HỒI YÊU NHAU ĐẾN GIỜ, ANH ẤY CHƯA LÀM VẬY VỚI EM BAO GIỜ, MŨ EM TỰ ĐỘI, TỰ EM GẠT CHỖ ĐỂ CHÂN RA…VÀ THẬM CHÍ EM CÒN BỊ NÓI 1 LẦN LÀ “EM KHÔNG CÓ TAY CÓ CHÂN TỰ LÀM À MÀ BẮT ANH PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO EM, MỆT CẢ NGƯỜI” THẾ NÊN EM MỚI NHƯ VẬY. Em mới bảo:

- Ủa, bình thường anh chị toàn như này à?

- Ừ, Tùn* lúc nào cũng ga lăng lắm, anh chị đi với nhau anh toàn đội mũ với gạt chỗ để chân cho chị thôi.
Nghe xong mới điên tiết, em vào, lấy balo với điện thoại, tắt bếp, đi về luôn, 2 người kia chưa kịp đi quay ra hỏi em:

- Em sao thế?

- DẠ, EM CÓ VIỆC BẬN, ANH CHỊ ĐI VỀ THÌ TỰ NẤU TỰ ĂN VỚI NHAU ĐI Ạ, KHÔNG THÌ YÊU NHAU LUÔN CŨNG ĐƯỢC. CHỨ ANH ẤY GIỜ KHÔNG XỨNG VỚI EM NỮA.

- Em nói kiểu gì vậy.

- KIỂU KIỂU GÌ 

Sau đó thì lên xe đi về, kệ 2 người đó. Về đến nơi nhắn 1 tin 3 từ “Chia tay đi” rồi block đến giờ chưa gỡ. Giờ cũng chẳng quan tâm 2 người đó như thế nào nữa rồi nhưng là em, em không chấp nhận, thế thôi! Nhanh cho lập phương!

"Pha xử lý đi vào lòng người" của cô gái nhanh chóng nhận được màn tán thưởng của hầu hết các chị em. Hầu hết, netizen đều lên lên tiếng bức xúc thay cho cô nàng và "ném đá" cô bạn thân không biết giữ ý. 

Dân tình đồng loạt vote chia tay. 

Trước đó, hội chị em cũng được dịp bàn tán xôn xao khi một chàng trai lên mạng than vãn việc bị người yêu giận vì anh thản nhiên ngồi bóc tôm cho bạn thân khác giới, mặc bạn gái ngồi bơ vơ bên cạnh. Tuy đó chỉ là những hành động nhỏ, hết sức bình thường nhưng liệu mấy ai có thể chấp nhận được việc bạn trai dành cử chỉ thân mật với một người con gái khác. 

Nữ chính "Người ấy là ai" tập 10 khoe ảnh hẹn hò lãng mạn kèm câu chốt khẳng định chủ quyền: "Anh ấy là của chị"