Thời đi học cũng nghịch như ai của hội trai xinh gái đẹp với những chuyện "động trời" chẳng thể ngờ

Hãy cùng We25 lắng nghe những chàng trai, cô gái xinh đẹp này chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ thời đi học của mình nhân dịp 20/11 này nhé!


Mon 2k

Cô nàng Á Khôi Trần Ngọc Ánh gần đây thu hút trong các sự kiện nhờ việc “chịu chi” trong việc bỏ ra hàng trăm triệu để xây dựng hình ảnh của mình qua các bộ đồ đắt tiền.

 Bật mí về kỉ niệm  mà Mon 2k Trần Ngọc Ánh nhớ nhất đó chính là: Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là xém tí bị đuổi học vì oánh bạn cùng lớp vì bạn ấy mách chuyện xấu của mình cho cô giáo. Người truyền cảm hứng nhất  là cô giáo Chủ nhiệm lớp chuyên hồi cấp 2 của mình . Cô tên Huệ mà sau khi ra trường mình luôn gọi cô là Mẹ như người mẹ ruột của mình. 20/11 này thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đi thăm các thầy cô thân yêu.”

Trần Ngọc Duy

Là 1 diễn viên trẻ được nhiều bạn yêu mến qua các tác phẩm phim triệu views, Ngọc Duy luôn gây chú ý bởi nét diễn duyên dáng của mình.

Chia sẻ về thời còn “ngồi trên ghế nhà trường” của mình, Ngọc Duy tâm sự: “Trước đây, khi còn đi học kỉ niệm đặc biệt nhất của Duy là khoản thời gian học kì 2 lớp 12Lúc đó, mình biết là sắp phải ra trường rồi cho nên tự nhủ với bản thân là trân trọng từng ngày được ngồi dưới mái nhà trường.

Hồi đó điều mà mình nhớ nhất cả lớp cùng nhau chụp ảnh bằng máy kĩ thuật số và tự sản xuất đĩa. Mình cũng hay bị thầy cô phạt do đi học trễ nhiều. Mình yêu mến tất cả các thầy cô trong trường và muốn thăm lại trường xưa nhưng 20/11 này thì vì công việc bận rộn nên mình không thể thăm được.”

Minh Thùy

Minh Thùy hiện đang là 1 diễn viên trẻ được nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ vẻ ngoài dễ thương, trẻ con và những tài lẻ nổi trội: diễn xuất, hát, múa.

Nói về kỉ niệm mình đáng nhớ nhất vào thời đi học, cô nàng chia sẻ: “Đó là lúc mình học lớp 4 khi cô giao bài tập làm văn tả chị gái của mình. Mình đã viết ngay phần mở bài “từ lâu em đã ước mơ có một người anh trai, nhưng chẳng may lại có một người chị gái, mặc dù là chị gái nhưng em rất yêu thương chị”. Lúc đó, cô đọc bài viết lên cả lớp cười mình quá chừng. Nhớ lại thấy vừa quê vừa vui vì cái hồn nhiên của mình lúc nhỏ. Hồi đó thì Thuỳ bị phạt nhiều lắm chứ nhưng nhớ nhất là bị thầy phạt khi truyền thư cho bạn trong lớp.

Đồng thời, Minh Thùy cũng bộc bạch thêm: “Người truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất thời đi học là cô Nga (cô giáo dạy Toán) đến giờ Thuỳ có về quê Thuỳ vẫn ghé Thăm cô. Năm nay, vì có công việc nên Thuỳ không về quê thăm thầy cô được nhưng Thuỳ vẫn gửi lời chúc cho tất cả người thầy cô Thuỳ yêu thương.

Nguyễn Hoàng Siêm

Nguyễn Hoàng Siêm hiện đang là diễn viên hài trẻ tuổi, thu hút qua loạt phim hài triệu views của kênh phim nổi tiếng FAPTV nhờ vào sự duyên dáng trong nét diễn của mình.

Tâm sự về kỉ niệm mà Hoàng Siêm nhớ nhất thời đi học là: “Buổi học cuối cùng thời cấp 3 chia tay với lớp và thầy cô. Buổi học cuối cùng nói đúng hơn là một buổi liên hoan chia tay. Lúc đầu cả lớp rất vui vẻ, ngồi ăn uống và ca hát rất thoải mái. Tuy nhiên, mình đã bỏ đi qua một phòng khác vì không muốn mọi người thấy mình khóc. Khi em trở về lại lớp thì không thấy cô nữa, sau này mình mới biết được là khi cả lớp hát xong cô đã lẳng lặng đi ra nhà giữ xe dành cho giáo viên và lặng lẽ khóc một mình. Vì không muốn để cho lớp thấy cảnh tượng buồn ấy, cô muốn cả lớp luôn giữ những hình ảnh vui vẻ và tươi tắn nhất để chuẩn bị cho buổi thi tốt nghiệp THPT.

Vì là trường của mình ở dưới quê mà mình thì đang bận công việc ở Sài Gòn nên không thể nào về thăm thầy cô được. Mình chúc thầy cô trường THPT Nguyễn Trung Trực nói riêng và các thầy cô mọi nơi luôn vui trẻ, mạnh khỏe và tràn đầy sức sống, năng lượng để hoàn thành sứ mệnh "người lái đò" đưa các em qua sông an toàn và thành công. Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.”

Nguyễn Gia Hoàng

“Hot boy có khuôn mặt lạ” Gia Hoàng từng gây bão trên mạng xã hội khi được so sánh với các thần tượng Kpop nổi tiếng.

Bật mí về kỉ niệm thời đi học, Gia Hoàng nói: “Kỉ niệm mà em nhớ nhất là khi cái thời đi học mà nghịch nhất lớp, nhớ có lần khi cả lớp nghịch xong bị bắt đứng hết cả 2 tiết môn Anh Văn. Cô năm cấp 2 là truyền cho em nhiều cảm hứng và là người diều dắt từng bước đi và dạy cho em học nhiều điều hơn và cảm thấy cuộc sống rất ý nghĩa và rất nhiều bổ ích, 20/11 em rất muốn về thăm lại thầy cô từng dạy thời tuổi học sinh nhưng do khá nhiều việc bận em không thể về được.”

Song Dương

Sở hữu gương mặt góc cạnh, kết hợp giữa vẻ đẹp hiện đại và truyền thống, mỗi tấm ảnh của Song Dương luôn thu hút hàng nghìn like trên mạng xã hội.

Nói về 20/11 của mình, Song Dương tâm sự: “Thời đi học vui nhất của tớ là thời học cấp hai. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của bọn tớ mỗi lần thấy mưa là cả đám ùa ra tắm rồi cùng nhau chạy vòng vòng ngoài sân trường mặc cho vô lớp cả người ướt hết và bị thầy giám thị đánh đòn và bắt phải đứng ngoài lớp hóng quần áo cho khô mới được vào lớp. Đặc biệt, có 1 chuyện khiến mình “khắc cốt ghi tâm” nhất là khi mình được làm lớp phó học tập của 4 năm cấp 2 và lớp trưởng của 3 năm cấp 3 nên hầu như không bị phạt gì về vấn đề học tập chỉ bị phạt về tội bao che cho bạn bè và hùa theo mọi người nghịch ngợm. Còn lại việc học tập thì rất chăm ngoan nên là được thầy cô yêu thương .”

20/11 những năm trước thì Song Dương có về thăm thầy cô và trường cũ. Nhưng 2 năm gần đây vì bận bịu công việc và thường rơi vào những ngày Song Dương có lịch quay hoặc lịch chụp hình nên không có thời gian về thăm trường và thầy cô. Nhìn hình mấy bạn trẻ bây giờ mình chỉ muốn được trở về thời học sinh. Thời mà chỉ biết cắp sách đến trường và không phải suy nghĩ nhiều việc như bây giờ."

Minh Châu


Đột nhập hậu trường múa mừng 20/11, ngợp mắt cảnh nam nhi loay hoay mặc "xu chiêng" trước giờ lên sóng