"Tôi và những cô gái khác" - Loạt tranh cho thấy tự cô lập mình tai hại như thế nào

Mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt, độc nhất vô nhị. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải trở nên tách biệt và xa lạ với những người khác

Julie Hang là một họa sĩ vẽ tranh biếm họa ngay từ khi còn bé. Nhưng bên cạnh niềm đam mê và sở thích vẽ tranh, còn một thói quen theo cô suốt khoảng thời gian dài của tuổi trẻ. Đó là thói quen xa lánh người khác, và hợp lý hóa bản thân rằng không sao cả vì cô không thích những cô gái khác.

Julie chia sẻ “Tôi là một đứa trẻ nhút nhát, hay lo lắng và từng rất khó kết bạn với người khác. Thay vì nhận thức được nguyên nhân của nỗi lo và cố gắng vượt qua nó, tôi đã nghĩ chắc hẳn phải có điều gì đó ngăn cách tôi với những cô gái khác.” Sau khi đọc cuốn truyện tranh ‘me vs. other girls’ trên mạng, tôi đã xác định được những cảm xúc và định kiến tiêu cực mà tôi có đối với những cô gái khác, và nó khiến tôi cảm thấy đó là điều' tuyệt vời nên làm.