Viết thư cảm ơn sau khi cách ly, vợ chồng người Anh được dân mạng hưởng ứng nhiệt tình: "Ai cũng thế có phải tốt không"

Bằng những dòng thư tay giản dị cặp vợ chồng du khách người Anh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những y bác sĩ "Chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc vợ chồng tôi rất tốt. Điều kiện ở đây tốt như khách sạn 5 sao", đồng thời tiếp thêm lòng tin trong công tác phòng chống đại dịch nCoV tại Việt Nam.

Cặp vợ chồng du khách người Anh Cath và David Butler trên chuyến bay VN54 (cùng chuyến bay với bệnh nhên số 17) từ London tới Hà Nội ngày 1/3. Sau 5 ngày ở Hà Nội, cả hai được đưa đến bệnh viện Đống Đa xét nghiệm.

Mặc dù dương tính với Covid-19, tuy nhiên cặp vợ chồng vẫn phải thực hiện cách ly 14 ngày theo dõi để đảm bảo rằng sức khỏe hoàn toàn bình thường. 

Sau 14 ngày cách ly tại Hà Nội, vợ chồng ông bà David và Cath Butler đã được ra viện, và không quên gửi lời cảm ơn đến vệnh viện, y bác sĩ đã chăm sóc cho họ. Bức thư tay mà vợ chồng du khách người Anh viết đã gây sự chú ý lớn trên nhiều diễn đàn. 

Những dòng chữ mộc mạc, giản dị được viết trong thư không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà đó còn tiếp thêm niềm tin trong công tác chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Một vé về tuổi thơ tại khu cách ly qua lời của du học sinh trở về từ Hàn: Sáng thể dục, chiều đá cầu, nhảy dây, tối hát hò

"Chúng tôi là một cặp vợ chồng người Anh đi du lịch đến Việt Nam ngày 1/3 trên chuyến bay VN54. Sau 5 ngày tuyệt vời ở Hà Nội, chúng tôi được đưa đến Bệnh viện Đống Đa để kiểm tra có nhiễm Covid-19 không, bởi có 1 cô gái người Việt được xét nghiệm dương tính về nước trên cùng chuyến bay với chúng tôi.

Chúng tôi được thông báo sẽ phải cách ly 14 ngày nhưng cũng cảm thấy đỡ lo lắng khi kết quả xét nghiệm của hai đều âm tính, chúng tôi chưa bị nhiễm virus đó.

Trang thiết bị của bệnh viện ở đây rất khác với ở Anh, tuy nhiên, chúng tôi đã có tất cả những gì mình cần. Chúng tôi phải khá vất vả vì vấn đề ngôn ngữ cho đến khi tìm được một bác sĩ nói được tiếng Anh, người giúp chúng tôi rất nhiều và cung cấp đầy đủ thông tin.

Hướng dẫn viên du lịch cũng hỗ trợ vợ chồng tôi một số đồ dùng mà những người đi du lịch thường không mang theo. Chúng tôi rất hiểu thực tế này, đây là điều cần làm trong hoàn cảnh hiện nay và chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc chúng tôi rất tốt. Ông/Bà Butler".

Dòng thư tay chân thành của vợ chồng Cath và David Butler khiến nhiều người không khỏi xúc động. Rõ ràng lời cảm ơn đến từ những người nước ngoài này đã tiếp thêm cho người dân Việt Nam một niềm tự hào dân tộc, Nhà nước Việt Nam đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cùng người dân rất tốt. Vậy thì chẳng có lý do gì để người Việt Nam phải trốn tránh đi cách ly hay khai báo không trung thực. 

Ông bà David và Cath Butler, người Anh, tại khu cách ly ở Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội. 

Bà Cath Butler tại khu cách ly của bệnh viện bên các phần ăn được phục vụ ở đây

Bên dưới dòng chia sẻ, rất nhiều tài khoản đã để lại bình luận:

- "Bức thư thật cảm động, y bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời"

- "Người nước ngoài họ còn chấp hành như thế, vậy mà nhiều người Việt lại trốn chạy thật không hiểu ra làm sao"

Lá thư viết tay của cặp vợ chồng du khách Anh vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Tuy giản dị nhưng lại có ý nghĩa to lớn đến tinh thần người dân Việt Nam.

Lạ lùng: Trước khi cách ly phải làm công tác tư tưởng vì chẳng ai muốn vào, sau cách ly lại thuyết phục vì không ai chịu ra!