Kể từ khi rời khỏi Hoàng gia vào năm 2020 cùng vợ là Meghan, Vương tử Harry vẫn chưa định hình được hướng đi rõ ràng cho cuộc sống mới tại Mỹ. Trớ trêu thay, chính anh là người từng tuyên bố rằng cha mình – Vua Charles – và anh trai William đang "mắc kẹt" trong hệ thống Hoàng gia. Trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng với Oprah Winfrey năm 2021, Harry chia sẻ rằng anh cảm thấy "thương cảm" cho cha và anh trai vì họ "không thể rời đi". Anh nói: "Tôi đã từng mắc kẹt, nhưng tôi không biết mình bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt trong hệ thống giống như những người còn lại trong gia đình". Harry nói thêm: "Cha và anh trai tôi đang mắc kẹt. Họ không thể rời đi và tôi rất thương cảm cho điều đó".

Một nguồn tin thân cận với cả hai vị hoàng tử chia sẻ với The Times : "Thật trớ trêu khi Harry là người cảm thấy bị mắc kẹt. Anh ấy sẽ làm gì bây giờ? Dường như anh ấy vẫn chưa có ý tưởng gì rõ ràng kể từ khi rời đi".
Những bất đồng giữa hai anh em đã được thể hiện rõ ràng qua loạt phỏng vấn, phim tài liệu trên Netflix và đặc biệt là cuốn hồi ký Spare gây nhiều tranh cãi của Harry. Trong đó, Vương tử đã đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào các thành viên cấp cao trong Hoàng gia, làm rạn nứt thêm quan hệ gia đình vốn đã căng thẳng.

Mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai anh em càng rõ rệt hơn vào mùa hè năm ngoái, khi Harry trở về Anh để tham dự tang lễ của chú mình – Lord Robert Fellowes, em rể của cố Vương phi Diana. Những người có mặt tại buổi lễ cho biết hai anh em không hề trò chuyện và ngồi cách xa nhau suốt buổi lễ.
Theo Express