Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau

Hình ảnh đàn lợn con khoác da hổ quấn quýt bên một con hổ cái to lớn khiến cho nhiều người kinh ngạc.

Người xưa có câu hổ dữ tới mấy cũng không ăn thịt con tức là muốn nói về tình mẫu tử thiêng liêng, dù có là chúa sơn lâm của muôn loài và dữ tợn như thế nào thì vẫn luôn yêu thương con của mình.

Mới đây trên mạng xã hội, câu chuyện của một con hổ cái chẳng thiết ăn uống vì những đứa con của mình mệnh yểu mà rời xa nó mãi mãi. Để cho nó có thể vực dậy tinh thần, nhân viên vườn thú đã nghĩ ra một phương pháp vô cùng độc đáo.

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 1.

Mẹ hổ cùng đàn con nuôi đặc biệt. (Ảnh: vnnews)

Nhân viên vườn thú thả lợn khoác da hổ để an ủi hổ mẹ đang kiệt quệ vì mất con

Được biết đây là câu chuyện có thực tại một vườn thú ở Thái Lan. Vì đàn con nhỏ quá yếu nên sinh ra không bao lâu thì mất, hổ mẹ đã vô cùng buồn bã và liên tục bỏ ăn khiến sức khỏe ngày càng suy yếu.

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 2.

Câu chuyện được lan tỏa rất nhiều trên mạng (Ảnh chụp màn hình: Yan)

Thấy vậy nên nhân viên vườn thú đã mang một đàn lợn con hóa trang thành hổ để vào chuồng hổ mẹ nhằm an ủi, xoa dịu nỗi đau mất con của nó. Họ đã cho đàn lợn con khoác lên những chiếc áo vằn hình da hổ và để bên cạnh hổ mẹ.

Có loài nào mất con mà không xót xa đau đớn. Chính vì thế nên nhân viên vườn thú mong rằng sự hiện diện của những chú lợn nghịch ngợm sẽ giúp hổ mẹ nguôi ngoai đi phần nào.

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 3.

Mất con sau sinh không lâu, mẹ hổ đã bị trầm cảm. (Ảnh: Worth)

May thay, chẳng những không bài xích đàn lợn con mà hổ mẹ còn tỏ ra vô cùng yêu chiều những đứa con nuôi ấy hệt như con đẻ của mình. Đây quả thực là một trong những nước đi vô cùng hiệu quả của nhân viên vườn thú.

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 4.

Đàn lợn con đã được sắp xếp để cận kề an ủi hổ mẹ. (Ảnh: Yan)

Tinh thần hổ mẹ ngày càng trở nên tốt hơn, nó vui vẻ và hoạt bát trở lại. Với những đứa con thì một mực bảo vệ, yêu thương.

Cộng đồng mạng: "Thương quá, có mẹ nào mà không thương con cơ chứ!"

Mẹ hổ và đàn lợn con ấy đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội . Vườn thú kia cũng trở thành điểm tham quan được nhiều người tìm đến hơn trước rất nhiều.

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 5.

Hổ mẹ cùng đàn con vui đùa bên nhau. (Ảnh: Yan)

Trên mạng xã hội , bài viết về đàn mẹ con hổ đặc biệt này cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người comment bày tỏ sự tiếc thương cho hổ mẹ đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ về cách xử lý của nhân viên vườn thú.

"Kinh ngạc, vậy cũng nghĩ ra được. Nhân viên nào thực hiện ý tưởng này cần được thưởng lớn".

"Thương hổ mẹ quá, mẹ nào mẹ chẳng thương con. Nhìn hình ảnh vui đùa với đám lợn con mà thương lại càng thương".

"Mong nó sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất con. Dường như trước tình mẫu tử, dù đứa con có là ai đi chăng nữa và dù người mẹ có thuộc loài dữ tợn đến cỡ nào thì sự thương yêu vẫn là trên hết".

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 6.

Nhờ đám lợn con mà hổ mẹ đã không còn buồn. (Ảnh: Yan)

Bất kể là ai dù nhìn vào cảnh tượng đàn lợn con khoác lớp da hổ nằm ngoan trên người hổ mẹ cũng sẽ thấy kinh ngạc. Thế nhưng khi hiểu nguyên nhân rồi thì đều vô cùng xúc động và hiểu được có cảnh tượng kỳ lạ đó. 

Hổ con yểu mệnh, nhân viên vườn thú thả lợn con vào an ủi hổ mẹ xoa dịu nỗi đau - Ảnh 7.

Mẹ hổ và đứa con nuôi rất gần gũi với nhau. (Ảnh: Yan)

Đúng là trên đời, chẳng ai thương con hơn mẹ. Nhìn gia đình hổ đặc biệt này khiến ai cũng phải cảm động không thôi.

Tổng hợp, Yan biên dịch