Nữ nhân viên văn phòng ở Hà Nội bất ngờ được sếp tặng quà trị giá gần 1 tỷ đồng

Món quà là thành quả trong suốt 11 năm gắn bó và cùng công ty bước qua mọi thăng trầm của chị Thuận.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip một nhân viên văn phòng được tặng quà bằng ô tô bạc tỷ gây xôn xao.

Theo nội dung clip, giám đốc công ty đã tặng món quà trên nhân dịp sinh nhật nhân viên của mình ngay tại văn phòng, trước sự có mặt của tất cả nhân viên và vị khách mời đặc biệt là chị gái nhân vật chính.

 Nữ nhân viên văn phòng ở Hà Nội bất ngờ được sếp tặng quà trị giá gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chị Thuận bật khóc trước món quà của sếp.

Nhân vật trong đoạn video này là chị Thuận - nhân viên của công ty xúc tiến xuất khẩu tại Hà Nội.

"Anh quyết định dành tặng Thuận món quà này để đánh dấu khoảng thời gian hơn 10 năm Thuận đã gắn bó với công ty. Anh muốn thay công ty gửi lời cảm ơn Thuận đã dành cả tuổi xuân cho công ty. Thật sự, anh rất trân trọng em, anh muốn các bạn gắn bó với công ty giống như Thuận", vị giám đốc chia sẻ với các nhân viên công ty trước khi trao quà cho nữ nhân viên.

 Nữ nhân viên văn phòng ở Hà Nội bất ngờ được sếp tặng quà trị giá gần 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong hộp quà đặc biệt mà chị Thuận được tặng là chiếc chìa khóa ô tô Honda Jazz trị giá 700 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV báo Công lý, chị Thuận tốt nghiệp Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế đối ngoại đã dành cả thanh xuân gắn bó với công ty. Chị đã từng đảm nhận nhiều vị trí sau đó chuyển sang phụ trách Phòng tư vấn xuất khẩu và hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.

Chia sẻ về món quà được nhận, chị Thuận nói: "Sếp và mọi người giữ bí mật với mình đến phút cuối cùng. Anh ấy còn nhờ chị gái mình cùng chuẩn bị kịch bản tặng quà để tăng thêm phần bất ngờ. Mình thực sự xúc động".

Chia sẻ với một trang tin, anh V. (giám đốc công ty nơi chị Thuận làm việc) nói rằng:

"Thuận đã gắn bó với công ty suốt 11 năm, kể từ khi ra trường, nói là dành cả thanh xuân cho công ty cũng đúng.

Cô ấy trải qua nhiều thăng trầm cùng công ty, có những lúc các nhân viên rời đi hết thì cô ấy vẫn ở lại cùng tôi tìm đường đi. Món quà này tôi đã có ý định tặng Thuận từ trước đó, vô tình lại đúng dịp sinh nhật của cô ấy nên càng thêm ý nghĩa", anh V. cho hay.

Tổng hợp