Cổ Tay Áo Màu Đỏ bị netizen Trung tố 'trộm' bối cảnh, văn hóa Trung Quốc

Cổ Tay Áo Màu Đỏ do Hàn Quốc sản xuất bị netizen xứ Trung tố trộm bối cảnh kiến trúc thổ lầu của Phúc Kiến và văn hóa trong Kinh Thi cổ.

Bộ phim Cổ Tay Áo Màu Đỏ do Hàn Quốc sản xuất mới đây đã bị netizen xứ Trung tố vì tội “thâu” (trộm) bối cảnh kiến trúc thổ lầu của Phúc Kiến, Trung Quốc và văn hóa trong Kinh Thi cổ.

Phim đã chiếu xong, giờ Cổ Tay Áo Màu Đỏ lại bị tố “trộm” bối cảnh và văn hóa Trung Quốc.

Cụ thể, phim Cổ Tay Áo Màu Đỏ (tên khác: Viền Trên Áo Màu Đỏ) do đài MBC Hàn Quốc phát sóng. Mới đây, netizen xứ Trung cho rằng phim có sử dụng hình ảnh kiến trúc thổ lầu nổi tiếng tại vùng Phúc Kiến, Trung Quốc làm bối cảnh nền trong phim để miêu tả kiến trúc Choson (Joseon) cổ (tiền thân của Hàn Quốc và Triều Tiên sau này).

Phân cảnh nữ chính đứng giữa tòa lầu bị cho là giống thổ lầu khiến phim bị tố “trộm” kiến trúc.

Không chỉ dừng lại ở đó, phân cảnh nam nữ chính tỏ tình với nhau còn sử dụng Kinh Thi của Khổng Tử – đó vốn là văn hóa thi ca cổ của Trung Hoa. Netizen bình luận cho rằng, mặc dù Cổ Tay Áo Màu Đỏ hiện khá được yêu thích nhưng sao ekip sản xuất phải “thâu” (trong tiếng Trung, “thâu” có nghĩa là “trộm”) bối cảnh kiến trúc và văn hóa thi ca cổ của Trung Quốc. Phải chăng, những thứ đó của Choson không đẹp, không hay bằng của Trung Hoa.

Kiến trúc thổ lầu nổi tiếng của Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, phim Cổ Tay Áo Màu Đỏ đã phát sóng từ ngày 12/11/2021 đến ngày 01/01/2022, nhưng giờ mới có người “bới” ra tình tiết này để tố cáo thì có chút “muộn màng”.

Cổ Tay Áo Màu Đỏ được xây dựng kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kang Mi Kang. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ việc y phục của cung nữ trong vương thất Choson thường có đường viền màu đỏ nằm trên tay áo, hàm ý chỉ họ là người của Quốc vương. Cuộc sống trong cung của họ chỉ có một mục đích duy nhất là phải phục tùng nhà vua và vương thất. Phim lấy bối cảnh triều đại Choson vào thế kỷ 18, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Triều Tiên Chính Tổ – tức Đại vương Lee San (Lí Tán), do Lee Jun Ho thủ vai – người luôn đặt nghĩa vụ với quốc gia của mình lên trên cả tình yêu, với Seong Deok Im – sau này trở thành Nghi tần Seong thị (Thành thị). Cô vốn là một cung nữ luôn khao khát được sống cuộc sống mà mình hằng mong muốn.

tại đây.