Love Next Door tập 15: Đôi trẻ bị chia cắt vì "đại chiến sui gia", Jung Hae In bất chấp tất cả để ở bên người yêu

Trong khi mối quan hệ của đôi trẻ ngày càng mặn nồng thì hai bên gia đình lại “căng như dây đàn" vì mâu thuẫn.

Tưởng chừng sau khi gỡ bỏ khúc mắc về tâm lý, Choi Seung Hyo (Jung Hae In) - Bae Seok Ryu (Jung So Min) có thể đường đường chính chính ở bên nhau, nhưng không, đôi trẻ còn một “kiếp nạn" lớn phải vượt qua đó là “ải" phụ huynh.

Tiếp nối nội dung của tập 14 trước đó, tập 15 mở đầu với cảnh ba mẹ Seung Hyo và Seok Ryu phát hiện ra việc cả hai đang hẹn hò. Thay vì giấu giếm như lần trước, cả hai đã can đảm nắm tay nhau, công khai mối quan hệ. Dĩ nhiên, vì hai bà mẹ đang chiến tranh lạnh nên cả hai bị bắt “ai về nhà nấy", và chuyện tình yêu này cũng không được chấp thuận. 

Love Next Door tập 15: Đôi trẻ bị chia cắt vì

Trong khi hai ông bố đều có vẻ “xuôi" theo chuyện tình cảm của hai con, thì hai mẹ bà lại phản đối kịch liệt. Mẹ của Seok Ryu lo rằng việc hai bên gia đình đã biết nhau quá rõ, ngay cả những chuyện bí mật như con gái bà từng bị huỷ hôn hay ung thư dạ dày sẽ trở thành điểm yếu khiến Seok Ryu không được hạnh phúc. Trong khi đó, mối lo ngại của mẹ Seung Hyo cũng xuất phát từ việc áy náy khi ngày xưa không chăm sóc con trai chu đáo, sợ khi con trai lấy cô bạn hàng xóm, bệnh ung thư tái phát khiến Seung Hyo phải cô đơn cả đời. Dù không trực tiếp nói điều này với các con, nhưng hai người thực sự yêu thương và quan tâm đến tương lai của đôi trẻ.

Lại nói về mối quan hệ của cặp đôi chính, dù vấp phải sự phản đối từ gia đình, nhưng điều đó không hề làm cả hai nản lòng. Trong đêm tối, Seung Hyo đã trèo tường, bất chấp việc có thể bị ngã để có thể ở bên người yêu. Sau đó, anh lấy ra chiếc vòng và cầu hôn một lần nữa. Dĩ nhiên, Seok Hyo không có lý do gì để từ chối. Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc. 

Love Next Door tập 15: Đôi trẻ bị chia cắt vì

Sáng hôm sau, mẹ của Seok Ryu đã có buổi ngồi nói chuyện với mẹ của Mo Eum. Tại đây, bà vô cùng sửng sốt khi biết tin người bạn thân đã chấp thuận cho Mo Eum ở bên cạnh Dan Ho. Ngay lúc này, mẹ của Seung Hyo cũng vừa tới, cả hai lại tiếp tục “khẩu chiến”. Nhận ra nhóm bạn mấy chục năm của mình đang có nguy cơ tan rã, bà Jae Seok quyết định lên kế hoạch để Hye Seok và Mi Seok hàn gắn tình cảm. Nhưng khi nhốt cả hai vào chung một căn phòng, hai bà mẹ không chỉ lời qua tiếng lại mà còn lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. 

Trong lúc tình thế tưởng chừng như không thể cứu vãn thì một biến cố bất ngờ xảy ra. Mẹ của Seok Ryu trên đường đi chợ về vô tình nghe được những bà hàng xóm nói xấu con gái và chồng của mình, không chút khoan nhượng, bà liền lao vào định dạy cho người kia một bài học. Nhưng đối phương quá mạnh khiến Mi Seok ngã lăn ra đất. Vừa hay, Hye Seok lại chứng kiến cảnh này. Dù chưa biết rõ câu chuyện, nhưng thấy bạn thân bị đánh, Hye Seok lao vào hỗ trợ hết sức nhiệt tình. Tất nhiên, sử dụng bạo lực chưa bao giờ là việc được khuyến khích nên sau đó, hội phụ nữ trung niên bị “bế” lên đồn. Khi được bảo lãnh, hai bà mẹ đã có dịp ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cả hai giãi bày hết nỗi lòng, gửi đến nhau những lời xin lỗi, cám ơn vì con của họ đã được yêu thương và lớn lên bởi tình yêu thương và cưu mang của người kia. Phía sau cánh cửa, Seok Ryu đã không kìm được nước mắt khi nghe tâm sự của hai người. Sau đó, hai người mẹ đã đồng ý cho đôi trẻ qua lại.  

Love Next Door tập 15: Đôi trẻ bị chia cắt vì

Ngoài những diễn biến của cặp đôi chính, đôi phụ Mo Eum - Dan Ho cũng đã có những tiến triển mới, không chỉ nhận được tin vui trở thành nhân viên y tế ở trạm y tế Bắc Cực mà Mo Eum còn được con gái Dan Ho đồng ý để cô trở thành mẹ kế và ở bên cạnh chăm sóc cô bé.

Trong tập này, bố của Seok Ryu đã tổ chức bữa ăn cuối cùng để tiếp đãi mọi người trước khi đóng cửa quán. Dù có chút tiếc nuối khi phải nghỉ hưu, nhưng ông vẫn cảm thấy mãn nguyện vì có thêm thời gian để chăm sóc gia đình. 

Love Next Door tập 15: Đôi trẻ bị chia cắt vì

Tập 15 khép lại với cảnh Seok Ryu mang thức ăn đến cho Seung Hyo ở công viên. Cả trao nhau nụ hôn ngọt ngào và ôm đối phương trong niềm hạnh phúc.