One Piece: Luffy không chỉ là thánh ăn, thánh ngủ mà còn là... thánh ở dơ nữa đấy!

Bạn biết không, sau khi tắm, da sạch sẽ hơn nhưng cũng sẽ tạo cơ hội giúp vi khuẩn xâm nhập vào bên trong cơ thể cao hơn đấy! Phải chăng vì thế mà Zoro với Luffy trong One Piece chỉ tắm 1 lần mỗi tuần không nhỉ?

Đại đa số con người cảm thấy không thoải mái nếu như một ngày họ không được tắm rửa trong làn nước ấm cùng với những bọt xà phòng trắng đẹp mắt. Nhưng với anh chàng Luffy và Zoro trong One Piece thì khác, tắm lắm làm gì cho nó "nhạt thịt". Điều này đã được hé lộ trong một cuộc phỏng vấn với Oda rồi đấy.

One Piece: Luffy không chỉ là thánh ăn, thánh ngủ mà còn là... thánh ở dơ nữa đấy! - Ảnh 1.

Nội dung cuộc phỏng vấn ấy như sau:

PN Yoshikawa: Oda-sensei! Vui lòng cho tôi biết thứ tự các thành viên của băng Mũ Rơm đã gia nhập nhóm! Tôi thực sự biết ơn đấy!

Oda: Chúng ta hãy nhìn lại các mốc mỗi thành viên ra nhập băng Mũ Rơm nào ở bức ảnh kia, các con số chính là thứ tự mà các thành viên tham gia băng hải tặc Mũ Rơm. Đây cũng là lần đầu tiên chiều cao của từng thành viên được công bố sau hai năm timeskip. Nhân tiện, đừng quên trước Thousand Sunny, con tàu đầu tiên của băng là Going Merry.

One Piece: Luffy không chỉ là thánh ăn, thánh ngủ mà còn là... thánh ở dơ nữa đấy! - Ảnh 2.

Ngoài ra, Oda cũng được hỏi về tần suất tắm của từng thành viên băng Mũ Rơm và anh đã trở lời như sau:

One Piece: Luffy không chỉ là thánh ăn, thánh ngủ mà còn là... thánh ở dơ nữa đấy! - Ảnh 3.

Monkey D. Luffy: Mỗi tuần một lần

Roronoa Zoro: Mỗi tuần một lần

Nami: Mỗi ngày

Usopp: Cứ ba ngày một lần

Sanji: Mỗi ngày

Tony Tony Chopper: Cứ ba ngày một lần

Nico Robin: Mỗi ngày

Franky: Cứ ba ngày một lần

Brook : Một lần một tuần

One Piece: Luffy không chỉ là thánh ăn, thánh ngủ mà còn là... thánh ở dơ nữa đấy! - Ảnh 4.