Ngay cả khi còn chưa lên sóng, Mary Kills People - bộ phim mới nhất của đài MBC đã khiến mạng xã hội bùng nổ vì độ táo bạo chưa từng có. Tác phẩm dán nhãn 18+ này không chỉ mạnh tay khai thác chủ đề nhạy cảm là cái chết nhân đạo, mà còn gây sốc với loạt cảnh khỏa thân, bạo lực tinh thần nặng nề, vượt xa mọi chuẩn mực thường thấy trên truyền hình Hàn Quốc.

Poster chính thức của phim
Tâm điểm của mọi tranh cãi gọi tên Lee Bo Young - nữ diễn viên nổi tiếng với hình ảnh đằm thắm, kín đáo và giàu chiều sâu suốt hơn một thập kỷ qua. Trong Mary Kills People, cô hoàn toàn lột xác để hóa thân thành Woo So Jung, một bác sĩ cấp cứu bí mật giúp bệnh nhân giai đoạn cuối tìm đến cái chết nhẹ nhàng. Đây là vai diễn trái ngược với toàn bộ sự nghiệp trước đó của Lee Bo Young, và dù phim mới chỉ nhá hàng vài hình ảnh, khán giả đã được thấy cô xuất hiện với những hình ảnh hở bạo chưa từng có trong sự nghiệp.




Lee Bo Young sẽ có những cảnh nóng, bạo lực nhất sự nghiệp
Những cảnh 18+ của Lee Bo Young không nhằm câu kéo sự chú ý mà hứa hẹn sẽ được lồng ghép vào những phân đoạn tâm lý cực đoan. Theo ekip sản xuất, đây đều là cảnh quay rất khó, đòi hỏi cảm xúc và sự can đảm lớn từ diễn viên. Lee Bo Young đã chủ động đồng ý thực hiện cảnh này mà không cần đóng thế, bởi cô tin đó là bước ngoặt tâm lý không thể bỏ qua của nhân vật.
Ngay sau khi những hình ảnh chính thức được tung ra, mạng xã hội Hàn Quốc đã chia làm hai phe rõ rệt. Một bên tỏ ra sốc nặng, cho rằng phim đã đi quá xa so với chuẩn mực phát sóng trên đài công cộng. “Tôi không ngờ đây là phim truyền hình”, “Phim có vẻ nặng đô quá, có nhất thiết phải thế không?”, “Lee Bo Young mà cũng đóng kiểu này, không hiểu nổi” - nhiều bình luận gay gắt xuất hiện dưới trailer. Một số người còn cho rằng, dù dán mác 18+, việc chiếu cảnh khỏa thân lẫn bạo lực trên sóng quốc gia là không phù hợp với văn hóa đại chúng Hàn.

Tạo hình của Lee Bo Young
Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả dành lời khen cho sự dũng cảm của phim. Trong một thị trường truyền hình đang bị chi phối bởi các mô-típ tình yêu học đường hoặc điều tra hình sự, thì việc khai thác cái chết nhân đạo - một đề tài vừa nặng nề, vừa mang tính nhân văn sâu sắc là điều rất hiếm thấy. Đặc biệt, nhân vật của Lee Bo Young không được tô hồng hay bi kịch hóa quá đà, mà hiện lên như một con người thật sự: biết yêu thương, biết đau đớn, và không tránh né cảm xúc tăm tối bên trong.
Bên cạnh Lee Bo Young, phim còn có sự góp mặt của Lee Min Ki trong vai một bệnh nhân ung thư đang tìm kiếm cái chết trong danh dự, và Kang Ki Young - người bạn đồng hành bất đắc dĩ trong hành trình “giải thoát” cho các linh hồn đau khổ. Ngoài ra, dàn diễn viên khách mời như Lee Sang Yoon, Kim Tae Woo và đặc biệt là Son Sook - nghệ sĩ gạo cội với vai diễn không lời càng khiến bộ phim thêm phần u uất và ám ảnh.

Được đạo diễn Park Joon Woo - người đứng sau các siêu phẩm Taxi Driver và Crash chỉ đạo, cùng kịch bản của biên kịch Lee Soo Ah (Venus Talk, Inseparable Bros), Mary Kills People mang đậm màu sắc tâm lý, xã hội, kết hợp giữa hồi hộp, hài đen và bi kịch hiện thực. Dự án này còn gây chú ý vì là bản remake chính thức từ loạt phim Canada cùng tên, vốn từng gây tranh cãi tương tự tại quê nhà bởi độ mức độ "người lớn". Dĩ nhiên dù khen hay chê, không thể phủ nhận Mary Kills People đang đang nhận được sự quan tâm cực lớn tại quê nhà, hứa hẹn sự bùng nổ khi lên sóng.

Nguồn ảnh: MBC