Vì phim dở, fan hâm mộ "Death Note" gửi tin nhắn dọa giết cả đạo diễn

(KenhTinGame) - Lên tiếng bảo vệ thứ mình yêu thích là tốt, nhưng sỉ nhục và đòi mạng người khác để bảo vệ thì thật sự quá đáng rồi đấy.

Đây có lẽ là một mùa hè đáng buồn dành cho đạo diễn phim Adam Wingard. Sau khi phiên bản chuyển thể từ anime/manga cùng tên “Death Note” của ông phải nhận lấy nhiều đánh giá tiêu cực của giới chuyện môn (điểm số hiện tại trên IMDb: 4,6 và Rotton Tomatoes: 38%), mới đấy Wingard đã quyết định xóa tài khoản Twitter vì cố gắng đáp trả lại một số lượng fan căm hợn thái quá.


Những dòng tweet đáp trả lại các fan trên Twitter của đạo diễn Wingard

Được biết, Wingard đã phải nhận lấy nhiều tin nhắc không mấy thân thiện từ các fan anime và manga kể từ công bố rằng ông sẽ chuyển thể “Death Note” thành phim. Tuy nhiên, điểm số phê bình kém không hề làm Wingrad buồn rầu, mà chính là sự xấu xí của cộng đồng fan “Death Note” gốc.

Wingard từng đăng trên Twitter rằng: “Phê bình phim hoàn toàn khác với đả kích các nhà làm phim trên twitter,” và đã cố gắng đáp trả lại một số cá nhân mà ông coi là troll. Cuối cùng, mọi thứ đã leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát và Wingard đã phải nhận lấy hàng loạt lời đe dọa “đòi mạng”, dẫn đến việc quyết định xóa đi tài khoản Twitter của mình.


Có thể thông cảm rằng bộ phận fan hâm mộ cảm thấy chán nản trước một bản chuyển thể phim nghèo nàn về series ưu thích nhất của họ, nhưng gửi lời đe dọa đòi mạng là hành động không bao giờ có thể chấp nhận được. Không ai có lợi khi những lời tiêu cực như thế được thốt ra, và nó còn mang đến một hiệu ứng chẳng mấy tốt là biến cộng đồng fan “Death Note” trở thành hình ảnh độc hại với người bên ngoài.

Không có gì là sai khi lên tiếng chê bai một bộ phim chán, nhưng hãy tỏ ra văn minh. Và như Wingard đã nói, phê bình phim và sỉ nhục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một bộ phim, phiên bản anime và manga xuất sắc vẫn còn kia cơ mà.