Wonder Woman 1984: Ngỡ tưởng bom tấn siêu anh hùng chỉ có đánh đấm nhưng triết lý nhân văn thì "cả rổ"

Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh là bom tấn siêu anh hùng duy nhất của năm 2020 nên nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Bộ phim thứ 2 của Wonder Woman lấy bối cảnh diễn ra vào năm 1984, thời điểm bùng nổ của truyền thông, của những bản nhạc disco bắt tai và môn thể dục nhịp điệu cùng phòng gym luôn đầy ắp những nam thanh nữ tú. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một Wonder Woman màu sắc, tươi mới và cũng không kém phần hiện đại, một thứ hiện đại khá lạ mắt.

Wonder Woman 1984: Ngỡ tưởng bom tấn siêu anh hùng chỉ có đánh đấm nhưng triết lý nhân văn thì cả rổ - Ảnh 1.

Mở đầu phim ta đã thấy được sự tôn trọng về màu da trong phân cảnh tại trung tâm thương mại. Sự tôn vinh màu da này trong nhưng năm nay như là một công thức thiết yếu của việc tranh giải Oscar, việc bé gái da màu cười tươi và được bảo vệ bởi Wonder Woman "da trắng" thể hiện một nước Mỹ đã có sự đổi thay và công bằng với mọi màu da hiện diện trên đất nước này. Wonder Woman đại diện cho sự công bằng đó. Wonder Woman 1984 là cuộc chiến của nữ quyền trước tham vọng của con người.

Wonder Woman 1984: Ngỡ tưởng bom tấn siêu anh hùng chỉ có đánh đấm nhưng triết lý nhân văn thì cả rổ - Ảnh 2.

Nhân vật chính là Wonder Woman nên việc đề cao nữ quyền của phim là sự tất yếu. Nhưng đạo diễn Patty Jenkins đã rất khéo léo tôn vinh nữ quyền trong phim, nữ quyền ở đây được thể hiện ở hai màu tương phản đối lập nhau hoàn toàn. Ta thấy một Barbara sau khi đạt được điều ước của mình đã trả thù tên sở khanh trên phố bằng sức mạnh được ban cho khiến hắn suýt về chầu ông bà. Cô lạm dụng sức mạnh của mình để khẳng định vị trí, chỗ đứng và khao khát thoát ra khỏi chiếc bóng của Diana. Điều này đã dẫn đến cô trở thành Cheetah, một thứ không đụng hàng với bất kì ai và vô cùng mạnh mẽ như cô mong muốn.

Wonder Woman 1984: Ngỡ tưởng bom tấn siêu anh hùng chỉ có đánh đấm nhưng triết lý nhân văn thì cả rổ - Ảnh 3.

Năm 1984 là năm mà con người tiếp cận mạnh mẽ hơn với truyền thông, sức ảnh hưởng của nó là vô cùng lớn. Điều này dẫn đến sự ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ của Maxwell Lord trên toàn nước Mỹ. Có thể nói hắn là ông hoàng trong làng truyền thông thời điểm đó với tham vọng trở thành bá chủ.

Wonder Woman 1984: Ngỡ tưởng bom tấn siêu anh hùng chỉ có đánh đấm nhưng triết lý nhân văn thì cả rổ - Ảnh 4.

Tại sao Maxwell lại muốn như thế? Tất cả là để chứng minh cho cậu con trai bé bỏng của Maxwell là hắn luôn luôn đứng đầu, một người cha thành công trên thương trường, nắm trong tay mọi thứ và là kẻ ban cho nhân loại mọi ước muốn. Hắn muốn con trai hắn tự hào rằng cha mình là một người có trong tay mọi thứ, là người trên tất cả mọi người. Nhưng sự lụi tàn của một kẻ ba hoa là không thể tránh khỏi, điều đó dẫn đến sự kiện hắn tìm kiếm viên đá toàn năng và điều ước của hắn là trở thành chính viên đá đó (nếu ai xem Aladin Và Cây Đèn Thần sẽ thấy điểm này khá quen). Mọi thứ luôn có cái giá của nó, bạn lấy một thứ gì đó bạn phải trả lại tương đương. Toàn bộ Wonder Woman 1984: Nữ Thần Chiến Binh cũng vậy, mỗi nhân vật khi ước một điều sẽ đều phải đánh đổi thứ quan trọng của mình. Cuối cùng, sự ích kỷ từ chính bản thân mỗi người sẽ dẫn đến sự lụi tàn của thế giới.

Wonder Woman 1984: Ngỡ tưởng bom tấn siêu anh hùng chỉ có đánh đấm nhưng triết lý nhân văn thì cả rổ - Ảnh 5.

Wonder Woman 1984 hiện đang được chiếu tại rạp từ ngày 18/12.

Bạn không muốn bị tối cổ? Bạn muốn là người đầu tiên biết được thông tin về Streamer, tựa game cũng như đội tuyển Esports mình yêu thích? Hãy tải ngay ứng dụng KenhTinGame tại ĐÂY để cập nhật và theo dõi những thông tin độc quyền, sớm nhất, HOT nhất làng game Việt nhé.